TÔI


Tôi


Khi mạnh mẽ


Khi yếu mềm


Khi ngang tàng đập phá


Cũng có lúc tôi như con sóng cả


Ồn ào dữ dội mãi không thôi


Khi lặng yên


Khi thoáng chút đơn côi


Khi hiền hòa kệ đời vô định


Một đôi khi lòng vương đầy toan tính


Lúc thả mình giữa những mộng mơ


Thích gom nhặt cuộc đời vào những vần thơ


Thích lặng yên ngắm nhìn những dòng người đang đi trong vội vã


Thích những cuộc chia tay để biết còn thương nhau khôn tả


Thích giờ tao ngộ để chẳng còn nỗi nhớ mong


Tôi cũng yêu những chiều vắng bên sông


Cũng đam mê những mùa hoa bỏ lại


Cũng biết vấn vương – biết yêu thương những mùa mưa đi mãi


Biết dặn lòng một chút … tôi thương tôi