Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
GIẢI TRÍ CHO GIA ĐÌNH
Sách - Truyện - Thơ
Tham gia
m
Motaido.97
8 năm trước
Báo cáo
Tìm Anh
Em tìm anh giữa muôn ngàn dâu bể
Anh trốn em giữa lạc lối men say
Lời sau cuối tạ từ mối duyên này
Bóng người đi, chợt cười khóe mắt cay
Em xin chôn chặt tận đáy lòng
Những thương, những nhớ, những hoài mong
Anh đến làm chi rồi đi mãi?
Đứt gãy tơ lòng, có biết không?
Mưa lại rơi trên cánh gió lao xao
Em nhớ người thương tự thưở nào
Lao đao tìm anh cùng sương gió
Tình anh bỗng chốc hóa hư hao.
MANNASAPORN
Quảng cáo
Lên đầu trang