Không biết có mẹ nào biết truyện này không nhỉ ? Truyện của tác giả bí ẩn Rain8x. Lên google seach sẽ ra rất nhiều thông tin. Em hâm mộ từ lâu lắm rồi, truyện được tác giả viết và đăng trên blog Yahoo 360 từ năm 2009 - 2010, được rất nhiều diễn đàn chia sẻ, nhưng sau đó tác giả mất hút khi đang đến đoạn hay khiến bao độc giả hụt hẫng trong đó có em, nhưng cách đây một tháng, gần 5 năm sau khi dừng viết, thì tác giả đã quay lại viết nốt câu truyện còn dang dở. Phải nói đây là một tiểu thuyết xúc động nhất mà em từng đọc, khóc không biết bao nhiêu lần trước số phận đắng cay của hai nhân vật, mẹ nào 8x đọc thì thấm lắm, như sống lại những ngày hồn nhiên thuở học trò, thời mà chưa có Yahoo, chat, SMS, liên lạc với nhau chỉ bằng những mẩu giấy ném trao tay. Những hồi đầu tác giả miêu tả khắc họa về tâm sinh lý của một cậu thanh niên đang tuổi mới lớn, đứng trước mối tình ngây thơ trong sáng, và những tò mò về sinh lý, dục vọng. Cậu ấy sẽ phải lựa chọn, nên câu truyện mới có tên là Ranh giới, phần đầu tác giả miêu tả khá chân thật, nên có hơi sốc với chị em chúng mình, nhưng kiên nhẫn đọc thì tuyệt vời luôn, những giằng xé nội tâm, những giận hờn, xa cách, phải nói đây là một nhà văn không chuyên, nhưng cách miêu tả nội tâm và dẫn truyện quá chân thực, như mình đang sống với nhân vật vậy, và ai cũng phần nào nhìn thấy một phần khía cạnh cuộc sống của mình trong đó. Sex không phải là thương hiệu của truyện này, yếu tố nổi bật nhất là lý tưởng yêu, tình bạn, tình người, và giá trị nhân văn trong cuộc sống.
Truyện này nếu xét về lượt xem trên trang chia sẻ truyện hàng đầu Wattpad thì không một truyện tiếng Việt nào địch nổi về lượt xem và comment, kể cả những truyện dịch của nước ngoài, nên nhân việc vừa biết tác giả viết lại em xin chia sẻ tiểu thuyết này tới các mẹ.