Sau buổi offline quy mô nhỏ với some thành viên hội Mọt, Nevermind(NM) đã làm cuộc khảo sát trong văn phòng và nhận được những ý kiến hết sức đáng buồn. (Điều tra trong số 10 ông bố và 12 bà mẹ)


1. Trong số 10 bố chỉ có 1 bố là bạn thân của sách. Bố và sách về cơ bản là không quen nhau trừ phi coi báo Thể thao và An ninh thế giới cũng là sách. Tỉ lệ đọc ở mẹ là 5/12


2. Trong số các cuốn sách mà 10 bố đã đọc, 9 bố ấn tượng với Bố già và nói chung là chỉ nhớ có mỗi Bố già. Các cuốn ấn tượng với mẹ là Cuốn theo chiều gió, Jane Eyre. Cá biệt có một mẹ thích Đèn không hắt bóng.


3. Trong 10 bố có 7 bố nhận định nói chung đọc sách truyện là hết sức vô bổ. Các bố cho rằng mẹ nên tập trung vào Thế giới đàn ông hoặc không đọc gì cả thì càng tốt.


:4: Tình hình có vẻ bi đát nhỉ? Nhân tiện đây phỏng vấn các bố mẹ về toplist 10 cuốn sách mà các bố mẹ đánh giá cao nhất. Sau đây là list của NM :


- Bố già :4:


- Bay trên tổ chim cúc cu


- Đừng yêu người lạ


- Cuộc phiêu lưu của Tom Xayer


- Những người thích đùa


- Cuốn theo chiều gió


- Một nửa đàn ông là đàn bà


- Quovadis


- Dế mèn phiêu lưu ký


- Chiến tranh và hòa bình ( Bộ này phục tác giả viết rõ dài, rõ lắm nhân vật mà không bị nhầm :1: )