Mình đọc trong topic Thơ tình thấy ý tưởng này rất hay. Coi như chúng ta tự khám phá chính bản thân mình. Biết đâu, từ đây, có thêm nhiều nhà thơ cho văn đàn Thơ ca



Mình khai bút bằng một bài thơ sáng tác từ rất lâu rồi. Hy vọng đọc cũng giống thơ :)



Mùa cũ



Em khờ khạo nhắc về mùa lá rụng


Hoa cúc vàng tàn tạ trước sân


Song cửa vắng mấy chùm hoa độ ấy


Xanh màu rêu phong những bước chân



Hoa bây giờ thành xa lạ lắm


Mái phố nghiêng như dấu hỏi giữa trời


Tiếng dương cầm khắc khoải chiều tàn vọng


Lá rụng rồi ngày bỗng hóa đơn côi



Có mấy thủa mà mình sao cách thế


Là lại rơi thu bỗng chốc lại về


Hãy gửi lại chút nỗi niềm mong mỏi


Với những ai đang khóc. Đợi thu se.