mình vẫn nhớ anh mình (sanh năm 74) học trường Ams, năm lớp 11 có mang tập thơ Hoa Học Trò do các anh chị trường Ams tự sáng tác và in thành tập thơ. giờ tập thơ mất rồi :Crying::Crying::Crying: nhưng mình vẫn nhớ rất nhiều bài hay và giọng văn thật trong trẻo. mình post lên đây 1 bài mình vẫn nhớ
bài 1:
em thấy gì khi nhìn vào mắt anh
đã bao lần anh hỏi em câu đó
em bối rối vì trả lời rất khó
ánh mắt anh nói biết bao điều
trong mắt anh em thấy nhưng buổi chiều
mình sánh bước dưới hoàng hôn màu tím
trong mắt anh em thấy chùm quả chín
anh trèo cây hái tặng cho em
trong mắt anh em thấy trọn hình em
quá nhỏ bé nép bóng anh che chở
và em thấy dịu dàng hơi thở
của tình yêu sâu thẳm trong anh
bài 2:
xương rồng
bài này mình không nhớ nổi, chỉ nhớ vài câu
.......
bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi
tôi tựa xương rồng cằn cỗi chông gai
đừng nhìn cây đã vội trách ai
dầu không muốn tôi chẳng thành cây khác
xương rồng sinh ra từ miền gió cát
gió thổi cát bay để tạo được xương rồng
...............
còn nhiều bài hay lắm ạ. ai đã từng đọc qua và thuộc, xin hãy chia sẻ, nếu có quyển thơ đó thì cho mình cọp với :p