Ối giời ơi các mẹ ơi em từ hoảng hốt chuyển sang căm phẫn và bây giờ đang là bực bội hết sức phải lên đây chia sẻ đây không thì nghẹn chết ạ. Tình hình là chiều nay em dắt con cháu đi shopping đồ dùng học tập, sẵn tiện hai dì cháu lượn sang hàng sách xem có gì hay ho không mua tặng cháu em như quà vào năm học mới ấy. Em thề là em chưa bao giờ gặp phải thảm họa nào hơn thảm họa này, đấn bây giờ mà em còn run vì chẳng may em ko thẩm tra lại mà cứ rớ bìa đèm đẹp mua cho con cháu em chắc em có lỗi suốt đời với mẹ con nó quá. Khiếp, con em chúng ta đang đọc loại sách này ư????


Cuốn em định nói là cái gì đấy Thiên thần bóng tối, cái bìa xanh xanh tím tím của Văn Việt (em nhớ rõ, thù thằng này từ CTLT), chả biết mẹ nào đọc chưa. Thấy em bán sách bảo là sách mới ra hôm nay, bìa đẹp long lanh, dầy dặn, lại còn do tác giả trẻ viết. Em là em rất ủng hộ tác giả trẻ VN nên định mua cả bộ, may mà rảnh nên quyết định lật thử coi thế nào, cũng 130k đã giảm giá nên cũng phải thẩm định tí. May mà xem nhá, không đúng là mang bực vào thân, mang rác về nhà.


Ôi giời đất, lật sơ sơ em thấy gì mà toàn là ngắt câu là dấu ba chấm. Sorry mọi người chứ em là chúa ghét cái kiểu viết chẳng đâu ra đâu mà cứ liên tục ba chấm ba chấm như vừa nói vừa nấc cụt ấy. Em xem sơ sơ thấy toàn thoại như kịch bản đã đành, nội dung nhảm không chịu nổi. Truyện cho trẻ teen teen mà nào là mafia rồi súng đạn vũ khí giết người tá lả như bỡn ấy. Em lật sơ hình như còn có cả hãm hiếp, chửi thề lung tung beng... Tên nhân vật thì như phim Hồng Kông Tung Của, đọc mà em cứ ngại mình mua nhầm sang ngôn tình mới chết, xưng hô thì ta ta - em em mắc cười lắm.


Đấy là chưa nói có nhiều đoạn lướt sơ mà em cứ ngỡ ngàng. Tác giả không biết là "sáng tạo" quá đà hay thiếu kiến thức trầm trọng nữa, nào là tiêm thuốc kháng viêm vào máu để cầm máu, vonfram lấy xây tường chống đạn, haha. Có đời thủa nhà ai nước sôi đổ vào chân, bình thủy tinh táng vào đầu rồi uống cả nước tẩy bồn cầu mà sống nhăn ra ko hả giời. Đấy là em đọc lướt lướt nhá.


Bìa sau còn quảng cáo nào là có đến 3tr lượt đọc online, em về search xem nó thần thánh cỡ nào thì thảm họa còn kinh khủng hơn các mẹ ạ. Ra là trước khi xb nó còn kinh khủng khiếp hơn vì toàn là teen code kiểu như thế này (kjeu ntn day a). Đã thế còn hàng loạt các cmt a dua theo bé tác giả này, xài toàn teen code em chịu chẳng đọc được. Em sợ con cháu em nhỡ mà xem thì sau này cũng thế mất thôi :((


Đấy, một tác phẩm như thế, nội tồn tại trên net đã gây hậu quả khó lường đến các độc giả trẻ rồi, bây giờ còn đem đi đóng thành sách. Mấy đứa nhỏ như cháu em chẳng may đọc phải thì chẳng biết chúng nó sẽ suy nghĩ lệch lạc đi thế nào nữa chứ. Không hiểu mấy NXB bây giờ làm ăn kiểu gì nữa?????


Chẳng may các mẹ mà có thấy nó thì cầm lên xem em nói có đúng ko nhé, chứ đừng thấy bìa đẹp đẹp mà mua về thì hại não với phí tiền lắm, có khi còn hại đời con cháu ấy :((. EM LÀ EM CẤM TIỆT CON CHÁU EM RỚ VÀO CÁI THỨ ẤY!!!


Mẹ nào rảnh thì sang wattpad đọc này, để thấy nó kinh dị cỡ nào huhuhu http://www.wattpad.com/3940387-thi%C3%AAn-th%E1%BA%A7n-b%C3%B3ng-t%E1%BB%91i-part-1#!p=1