có ai đọc tiểu thuyết của nhà văn Tào Đình không, vô đấy bàn tán, bình loạn với mình chút nhé. Mình thì thích Tào Đình từ tác phẩm "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ", mới đầu nghe tựa đề cuốn tiểu thuyết này thấy hơi bị phản cảm nhưng sau những lần tò mò, cầm lòng ko đặng đã mượn về đọc ai dè tác phẩm hay quá, nội dung thì giàu tính nhân văn. Đọc xong thì tội nghiệp cho cuộc đời và số phận của Hạ Âu, đầy bất hạnh trong cuộc sống, ngang trái trong tình yêu. Cảnh cuối cùng khi 2 đứa con nhìn vào tấm ảnh của Hạ Âu và hỏi làm cảm động quá chừng.


Nói chung thì tiểu thuyết của Tào Đình gần gũi, dễ tiếp cận. Tuy không quá đặc sắc, nhưng mỗi tác phẩm đều để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc khác nhau. Như đọc Thiên thần sa ngã, Yêu anh hơn cả tử thần đều để lại những dấu ấn riêng cho độc giả. Lâu lắm rồi, tớ chưa có dịp tiếp xúc với những tiểu thuyết mới nhất của Tào Đình.


Không biết có ai cũng thích Tào Đình không, cùng nhau chia sẻ cảm xúc cùng tớ nhé...:Rose: