Các bạn thành viên thân mến,


Được sư phối hợp và hỗ trợ của Công ty Sách Phương Nam, Ban Biên tập Webtretho xin giới thiệu đến bạn đọc và thành viên yêu sách của Webtretho một tựa sách mới khá thú vị dành riêng cho phụ nữ: Sô-cô-la chạy trốn!


---


Mô tuýp truyện có thể không mới, nhưng Sô-cô-la chạy trốn vẫn là một cuốn sách khá thú vị khi so sánh giữa cả một biển chick-lit hiện nay. Sự thú vị ấy, mà nhiều người đã thừa nhận, nằm ở những câu thoại dí dỏm, những tình huống “hot” một cách hài hước, những pha hành động “đau hết cả đầu lẫn tim” và những tính cách rất thật.


Có thể không áp dụng được với tất cả, nhưng dường như cũng có không ít người, khi đọc, vô tình gặp được mình trong Sô-cô-la chạy trốn:


• suy nghĩ quá nhiều như Amber;


• tinh quái mà trẻ con như Martha;


• tính khí ngang tàng nóng nảy như Renée;


• hay cái sự “mê trai đẹp” như tất cả nữ giới “thành phố Leeds”, đặc biệt khi tại đây có một anh chàng “được tạo ra bởi một người không biết lúc nào thì nên dừng lại, kẻ khi được giao vào tay những nguyên liệu hảo hạng nhất, đã quyết định dồn hết chúng vào một người thay vì dàn đều ra một cách công bằng cho toàn thể nam giới trên đời”*!


Bạn đừng chạy trốn! Vì cuốn sách này không chỉ phù hợp cho chị em phụ nữ, những người thích ăn sô-cô-la và “mê cái đẹp” mà còn dành tặng cho những ai đang còn nhiều trăn trở trong lòng!


'Nếu tôi chưa nói cho Jen thì tôi cũng không thể kể cho con bé này nghe được, đúng không? Hơn nữa, Martha biết Greg. Khá rõ. Mà đã biết Greg rồi, bạn sẽ biết hắn không phải là một người tử tế. Về căn bản là tốt? Ừ. Nhân hậu? Một trăm phần trăm. Nhưng tử tế? Không. Martha biết điều đó. Nó - và cả Renée nữa - nghĩ Greg là con của quỷ Satan. Tôi mà nói thì Martha sẽ gọi ngay đến một ông thầy trừ tà ma còn nhanh hơn tôi kịp chớp mắt ấy chứ. Một lần con bé trả lời điện thoại hộ tôi, và Greg, tưởng là đang nói chuyện với tôi, đã nói, “Ê chim, anh sẽ vắt em lên đùi và phát cho vào mông vì cái tội đến muộn đấy nghe chưa.” Martha ngay lập tức đề nghị kiếm cho tôi vài gã bạn cao to đến tẩn Greg một trận. Ngay cả khi tôi đã cam đoan với con bé là hắn chỉ đang đùa thôi, nó vẫn khăng khăng là nó không đùa đâu. Martha và Renée, cả hai đều đang mong chờ một cái cớ để cho Greg một trận, và đây rất có thể là cái cớ đó.


Tôi nhún vai thay câu trả lời cho câu hỏi của Martha về điều gì phức tạp.


“Thấy chưa, em nói đúng mà,” Martha nói, “chị suy nghĩ quá nhiều.”
'*


(*Trích: Sô-cô-la chạy trốn)


Hãy sống hết mình, và đừng quên chọn Sô-cô-la chạy trốn!


Sách do Công ty Sách Phương Nam và Nxb Phụ nữ phối hợp ấn hành.


Tác giả: Dorothy Koomson


Người dịch: Nhóm dịch Phương Nam


Giá bán: 95.000 VND


---


Đặc biệt! Webtretho phối hợp với Công ty Sách Phương Nam dành tặng độc giả là thành viên Webtretho 3 cuốn sách Sô-cô-la chạy trốn. Bạn đọc quan tâm có thể đăng ký nhận sách tại đây từ nay đến hết ngày 23.05.2010.


Danh sách thành viên nhận sách sẽ được công bố vào ngày 24.05.2010 tại www.webtretho.com


Thân mến,


Ban Biên tập Webtretho