Tên truyện: Võ Luyện Đỉnh Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Thể loại: Action - Fantasy - Cổ trang
Giới thiệu:
Dương Khai vốn là đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các, sau ba năm tu luyện mới chỉ tu luyện đến cảnh giới tôi thể tầng thứ 3, trong khi những người khác vào cùng thời điểm đã vượt qua giai đoạn này từ rất lâu rồi nên anh bị mọi người trong môn phái coi thường và thường xuyên bắt nạt. Vì để muốn ở lại đây tiếp tục tu luyện nên anh phải tự túc toàn bộ, dọn vệ sinh quét rác… Hôm đó sau khi ngủ dậy anh tình cờ phát hiện ra viên đá màu đen mà mình nhặt được lúc đi săn thực chất lại là một quyển sách võ thuật. Từ đó anh luyện theo ghi chép trong Hắc thư và dần cải thiện tu vi của mình cũng như võ thuật của bản thân. Con đường võ đạo của anh sẽ như thế nào đây? Anh sẽ phải trải qua những khó khăn gì chúng ta hãy cùng đón đọc.
Về tạo hình nhân vật, tuy nhân vật hiện lên không quá hoàn hảo, quần áo thì cũng hầu hết là giống nhau vì đều là người trong cùng môn phái, tuy nhiên về các cảnh đấu võ thì từng nét vẽ đều được chăm chút rất tỉ mỉ, giúp tái hiện một cách chân thực nhất những trận quyết đấu đầy máu lửa của Võ Luyện Đỉnh Phong, người đọc như cảm nhận là mình đang đứng trực tiếp ở nơi đó và chứng kiến. Nội dung truyện khá logic kể về quá trình tu luyện võ thuật của Dương Khai và hành trình anh chinh phục đỉnh cao nhất của võ thuật. Trên hành trình ấy con người ta sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách và chông gai, là đằng đẵng miệt mài, là sự kiên trì không từ bỏ nhưng đi cùng với nó cũng là sự cô độc.
Đọc truyện cũng truyền cho người đọc về sự kiên trì, không từ bỏ. Khi bước vào một con đường nào đấy dù là học thức hay võ thuật hay bất cứ một điều gì muốn đạt được đỉnh cao thì ta phải quyết tâm, luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Truyện cũng cho ta thấy trên con đường thành công thì đôi lúc chúng ta cũng sẽ phải trải qua những khó khăn, vấp ngã nhưng không được vì thế mà từ bỏ mà phải luôn tiến lên về phía trước, thành công sẽ đến với chúng ta

