Bất tiếu phù đồ – Tuyết Nguyên U Linh – 4.25/5
Thể loại: cổ đại, xuyên không, nữ phẫn nam trang, HE
Nữ chính Mặc Phi (Phù Đồ) là sinh viên ngành khảo cổ học, xuyên về thời cổ đại không có trong lịch sử, từ đây dùng kiến thức và tài trí của mình xây dựng một thời kì hưng thịnh. Cái hay của truyện nằm ở những kiến giải của Phù Đồ về trị nước, chiêu hiền, dùng binh, v…v. Truyện đã làm những tình tiết này hợp lí từ thân phận hiện đại của nữ chính, tuy nhiên vẫn thấy hơi bị buff một tí, vì dù có là sinh viên uyên thâm thì cũng không thể nào cái gì cũng biết như vậy được, nhất là khoản dùng binh bố trận -_-. Một yếu tố khác buff nữ chính là về sau nàng được tôn lên như một vị thánh, dẫu những kiến thức nàng có hầu hết đều là “chất xám” đi mượn. Nói chung là mình thích nữ chính, nhưng khúc cuối buff quá hơi khó chịu. Đây giống kiểu coi nàng như Đức Phật của thế giới này vậy.
Tuy vậy, không thể phủ nhận mình thưởng thức hầu hết những phần còn lại của truyện, bỏ qua những yếu tố ảo lòi kể trên. Ấn tượng với nam chính không nhiều, nhưng lại rất thích các anh nam phụ, từ Tê Túc, Cô Hạc đến Trạm Nghệ, trong đó mình rung động nhất với tình cảm của Trạm Nghệ. Truyện hơi kiểu “nguỵ đam mỹ” vì hầu hết các nhân vật đến cuối cùng không biết thân phận nữ nhi của nữ chính, chỉ đơn thuần là yêu thích nàng vượt trên cả giới tính :)))

