"Không sợ Chậm Chỉ Sợ Dừng " một quyển sách viết cho người phụ nữ hiện đại hướng tới cuộc sống độc lập .Bạn chỉ có một cuộc đời để sống vậy tại sao lại phí hoài, lang man không biết rõ mình muốn gì và mình yêu thích điều gì? Ngay cả việc bạn không biết về những điều yêu thích bạn lười suy nghĩ, không mục đích rõ ràng thì giống như việc bạn giăng buồm ra khơi mà bị mất phương hướng vậy. Một trong những câu nói mà tôi cảm thấy yêu thích nhất trong quyển tiểu thuyết này :" bạn càng kỷ luật, bạn càng được tự do".

 Ví dụ như bạn càng khổ luyện để thành đạt bạn sẽ càng có hội chạm đến tự do nhanh chóng  bạn càng hiểu biết về tình yêu bạn sẽ dàng tìm được một người đàn ông chân ái của đời bạn. Khi chưa học hành đủ nhiều cơ hội đến bạn để vuột mất khỏi tay, khi cha mẹ già yếu cần sự hổ trợ của bạn thì bạn chỉ trân trân đứng nhìn mà không làm được gì cả... vậy có khổ không chứ ? 

Vậy nên tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày rằng: Chỉ cần hôm nay tôi sống tự giác và kỷ luật hơn một chút, cố gắng hơn một chút thì nhất định sẽ không phải trải qua những nỗi khổ ấy. Ngược lại tôi sẽ có được niềm vui sướng vô tận mà cuộc sống này mang lại.

Riêng bản thân mình, việc sống kỷ luật mang đến cho mình rất nhiều cơ hội và sự tự do. Điển hình là việc tập thể dục hằng ngày, cứ 30 phút mỗi ngày cũng khiến cho tâm trạng của mình ngày một tích cực và tốt đẹp hơn. Cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng phấn chấn và có năng lượng để bắt đầu một ngày một cách tốt nhất có thể. Tuy mỗi ngày cơ thể đều đau nhức, nhưng cảm giác và lợi ích sau đó đều luôn khiến mình vô cùng hài lòng. 

Theo Vãn Tình, điều ta cần làm trước khi đưa ra một lựa chọn nào đó nhất định phải phù hợp với ba yêu cầu:

Một, đó là điều mình thích.

Hai, đó là sở trường của mình.

Ba, có tương lai.

hình ảnh

Bởi vì chỉ khi đáp ứng đủ ba yêu cầu này mới có thể khiến chúng ta muốn cố gắng và kiên trì. Làm điều mình thích ta mới có thể thuyết phục mình: hãy làm, hãy làm tiếp đi, đừng dừng lại; làm việc gì đó là sở trường của mình thì mới dễ thành công. Mà thành công lại chính là động lực lớn lao nhất để người ta kiên trì làm những việc có thể thấy được tương lai thì mới có thể tự tin mà cố gắng.

Làm thế nào để bản thân thoát ra những suy nghĩ mông lung và đáng sợ? 

Bí quyết chính là: nghĩ ít đi và làm nhiều hơn.

Vì sao nhiều người lại rơi vào trạng thái hoang mang, mơ hồ về cuộc sống về chính cuộc sống và tương lai của chính mình? Nguyên nhân cũng chẳng đâu xa ngoài hai điều này:

 Một, thiếu mục tiêu rõ ràng

Bạn cần phải xác định mục tiêu của mình là gì, sau đó theo đuổi chúng đến cùng. Nếu không có mục tiêu thì giống như ra khơi, không biết mình đi về hướng nào. Nhiều người nói rằng: “Em không biết mình thích gì thì lập mục tiêu như thế nào ạ?”. Thật ra, bạn còn không biết mình thích gì thì người khác càng không thể biết được. 

Bạn hoang mang bởi vì bản thân quá lười nhác, đến việc thời gian để suy nghĩ xem mục tiêu mình muốn hướng tới là gì cũng không muốn làm, chỉ muốn người khác nghĩ sẵn thay mình. Thử hỏi như vậy, liệu có thể không hoang mang?

Hai, có mục tiêu nhưng không đủ động lực để thực hiện

 Khi một người cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng lại không muốn làm gì để thay đổi nó thì rất dễ cảm thấy lo âu và rối bời. Nghĩ quá nhiều nhưng lại làm quá ít, dẫn đến hoang mang.Một người hoang mang thật ra trong lòng vẫn còn ấp ủ sự nhiệt thành và mong muốn theo đuổi một điều gì đó. Hoang mang suy cho cùng cũng vì sức mình có hạn mà mong muốn thì vô biên. Một ngày nào đó, khi đã sẵn sàng làm bạn với vất vả, bắt tay làm từ đầu những điều nhỏ nhặt nhất thì bạn sẽ tìm con đường của mình cần đi và không còn nỗi lo lắng, hoang mang bủa vây nữa.Với sự đơn giản hóa đi mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc chúng ta phức tạp hóa mọi việc chỉ là bạn suy nghĩ quá lên thôi.

Không sợ chậm chỉ sợ dừng tác giả muốn chia sẻ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự tối giản sống có kỷ luật vì càng kỷ luật bạn sẽ càng sớm tự do.