"Cây cam ngọt của tôi" là một cuốn sách dành cho thiếu nhi nhưng có lẽ rằng bất kỳ một ai khi dõi theo hành trình của cậu bé 5 tuổi Zé Zé ở một thị trấn nghèo nọ đều không khỏi bồi hồi, thổn thức. Đúng như lời tác giả José Mauro Vasconcelos, đó chính là hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương. Nỗi đau khiến con người, ngay cả những tâm hồn tưởng như non trẻ, ngây thơ nhất cũng trở nên “hiểu chuyện”, sống độc lập, mạnh mẽ hơn. Chúng ta không ai được chọn nơi mình sinh ra, trong hoàn cảnh thế nào hay người sinh ra mình là ai, nhưng may thay tình yêu thương lại là món quà “vô giá”, có tác dụng chữa lành, xoa dịu đi tổn thương và khiến con người sống thật “người” hơn.
Một câu chuyện thật cảm động, lần giở từng trang sách dưới cái nắng oi ả của SG khiến mình cứ rưng rưng. Dẫu biết ta không còn trẻ nhưng tâm hồn vẫn mỏng manh lắm.
Đọc thêm cùng mình tại đây nhé: Cây cam ngọt của tôi | Yêu thương là thấu hiểu, không phải đòn roi

