Home / Thơ hay /
Ôm giấc mộng đầu


Ôm giấc mộng đầu



Cảm xúc từ tấm hình đăng trên Internet


Em ngồi ôm trái ưu tư


Cạn dòng nước mắt lá thư tạ từ


Đan tay,gối mỏi chần chừ


Gót sen ươm mộng bây chừ là đây?


Áo hoa mấy thuở thơ ngây


Tóc còn buông vội vai gầy thương thương!


Ai gieo giăng lối chia đường?


Cọng rau thoang thoảng mùi hương quê nhà


Xanh xanh tuổi mộng ngọc ngà


Nhìn nhau không nói xót xa tâm hồn


Trái tim rạo rực bồn chồn


Mây còn lởn vởn bay vờn trời cao



Chút tình xin gởi cho nhau


Thương lu nước nhỏ hôm nào còn đây?


Nõn nà tay đẹp bàn tay


Thời gian em chải tóc dài cài trâm


Đôi chân rớt nhẹ âm thầm


Mùi hoa cỏ,theo tháng năm vỗ về


Rỗ rau ngai ngái hương quê


Mặn nồng hôm sớm lê thê nỗi niềm


Mắt em vời vợi tơ duyên


Trăm năm liệu có dệt nên êm đềm


Em ngồi ôm nhớ bên thềm


Bao giờ mây gió ru mềm môi nhau?


Bây giờ trăng ngã chênh chao


Long lanh đáy nước ,qua cầu ái ân


bài thơ được sáng tác bởi Thiên Ân


Nguồn: http://thuthuatbloging.blogspot.com/2015/01/om-giac-mong-dau.html