SỐNG


Sống trên đời ai biết trước ngày mai


Nên đừng vội chê cười người bất hạnh


Hãy quan tâm giúp đỡ người bên cạnh


Lỡ sau này mình cần sự chở che?


Sống trên đời tôi sẽ kể bạn nghe


Người giàu sang chắc gì người hạnh phúc


Lắm âu lo nhưng bạn bè đông đúc


Những niềm vui sẽ tràn ngập tim người


Tám mươi năm cuộc sống chỉ tạm thời


Bao danh lợi tiền tài như mộng hảo


Đừng gieo mình vào guồng quay tranh đấu


Đừng biến mình thành kẻ xấu, bất nhân


Sống trên đời không toan tính thiệt hơn


Hãy đứng ngoài mọi hơn thua oán ghét


Dùng nghĩa nhân đối đãi người thua thiệt


Đem nụ cười đối đáp kẻ cuồng điên


Cuộc đời này dài ngắn chẳng tày gang


Hãy yêu thương trân trọng từng giây phút


Và hãy sống bằng con tim chân thật


Tôi tin rằng hạnh phúc chẳng xa xôi


(Người Viết Thơ Đau)


SỐNG


Hãy cứ sống bằng tấm lòng chân thật


Và yêu thương bằng tất thảy tim mình


Dẫu lòng người lắm lọc lừa toan tính


Chẳng đau nhiều khi học cách bao dung.


Sống chan hòa niềm hạnh phúc chứa chan


Sống không yêu là không còn ý nghĩa


Đã đi qua những tổn thương, lặng lẽ


Mới thấy mình cần lắm sự sẽ chia


Tự bước đi bằng đôi chân mình nhé


Đừng mong chờ hay dựa dẫm một ai


Con đường đời nhiều khó khăn cạm bẫy


Ai dắt dìu cho ta mãi về sau


Cuộc đời này ta chẳng nợ gì nhau


Nên hãy sống sao cho vừa ý bạn


Miễn mình vui hãy làm điều mình thích


Miễn mình cần ích kỷ chút không sao


Hãy nhớ nhé phù hoa là mộng ảo


Còn yêu thường là liều thuốc chữa lành


Những thương tổn của tình yêu nguội lạnh


Những nỗi buồn của quá khứ xa xăm


Nên hãy sống bằng con tim dũng cảm


Dám yêu thương dám từ bỏ chôn vùi


(Người Viết Thơ Đau)


CUỘC ĐỜI NÀY


Cuộc đời này như ly cà phê đen


Mà ta thường có thói quen nhấm nháp


Hương thơm nồng vị đậm đà đắng đót


Một chút gì dịu ngọt ở bờ môi.


Cuộc đời này cay đắng và niềm vui


Luôn song hành trên con đường ta tới


Là ghét thường là hôm nay cũ mới


Là nhớ quên chất chứa cả cõi lòng


Cuộc đời này đâu phải chỉ màu hồng


Có nắng mưa có đêm ngày đông hạ


Xuân chớm nở cho mùa thu trút lá


Có nụ cười lẫn nước mắt đau thương


Cuộc đời này vốn vô ngãng vô thường


Nên hãy sống bằng tấm lòng chân thật


Biết đứng lên gạt đôi hàng nước mắt


Biết mĩm cười trước thử thách gian nan


Cuộc đời này cốt yêu được bình an


Nên hãy buông những gì không có được


Biết trân trọng những gì đang phía trước


Để bước đi mà không phải cúi đầu


Cuộc đời này ta chẳng nợ gì nhau


Nên hãy sống sao cho vừa ý bạn


(Người Viết Thơ Đau)


CUỘC ĐỜI NÀY NHIỀU LÚC QUÁ BẤT CÔNG


Cuộc đời này nhiều lúc quá bất công


Bão tố phong ba đổ nhầm người chân thật


Trước khổ đau, trước lọc lừa, gian ác


Chỉ mỉm cười và nhắm mắt cho qua


Đâu phải cứ trồng cây, cây sẽ ra hoa


Đâu phải cứ nghĩa nhân sẽ nhận về quả ngọt


Đôi khi trái đời là chua cay, đắng đót


Cũng phải cố ăn vì đã trót gieo nhầm.


Cuộc đời này nhiều lúc quá nhẫn tâm


Đẩy người ta đến đường cùng tuyệt vọng


Ai cũng như ai chỉ một lần được sống


Nhưng nào phải ai cũng yên ấm sum vầy


Nỗi đau dài còn hạnh phúc quá xa xôi


Lạc giữa đêm đen mới thấy mình cô lẻ


Biết phải làm sao khi cuộc đời này là thế


Chuyện của riêng mình, mình mạnh mẽ, cố lên


(Người Viết Thơ Đau)


CẢM ƠN CUỘC ĐỜI


Tôi gom nhặt từng niềm vui nhỏ nhất


Ươm trong lòng và thỏa thích cười tươi


Thầm cảm ơn đặc ân của cuộc đời


Đã tạo ra một con ngươi vui vẽ.


Tôi gom nhặt những nỗi buồn cũ kỹ


Chôn thật sâu, giấu thật kín trong lòng


Thầm cảm ơn những nỗi niềm cuộc sống


Đã rủa rèn tôi trong những xót xa


Những niềm tin tôi kết thành vòng hoa


Gắn trên tóc người tôi yêu tha thiệt


Cám ơn người giữa dòng đời mải miết


Đã bên tôi dù đoạn kết đau buồn


Tôi gom nhặt từng niềm vui nhỏ nhất


Chở nỗi buồn về quá khứ xa xăm


Nên cuộc sống niềm vui luôn tràn ngập


Trong trái tim trong cả đoạn đường đời


(Người Viết Thơ Đau)


webtretho