Hôm rồi đọc trên Fb thấy có quyển này có vẻ hay lắm không biết đã xuất bản chưa. Hôm nay em lên Đinh Lễ tìm mãi mà không tìm thấy :( Đã có mẹ nào đọc truyện này chưa cho em xin cái feedback nhé.


Bìa của quyển đó đây ạ, xinh yêu chết luôn ___<


"Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu chúng ta chịu mở lòng với nhau nhiều hơn, thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ, thế giới khác. Nếu chúng ta mở lòng với nhau nhiều hơn, thì có thể cuộc sống sẽ không còn ai phải cô đơn, hay phải khóc một mình nữa"


"Có những khoảnh khắc, chúng ta chẳng cần ai cả, chỉ cần có nhau trong cuộc đời này..."


""Chờ đợi vốn không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ” . Nhưng nếu như ai đó nói với tôi rằng hãy chờ đợi họ, thì chắc chắn tôi sẽ chờ - cho dù thời gian có dài bao lâu đi chăng nữa…""


"Tình yêu cũng giống như khi chúng ta đeo một chiếc nhẫn. Lúc mới đeo thì chưa quen, đeo lâu ngày thì cảm thấy thân thuộc, lúc tháo nhẫn ra thì trống vắng phát điên"