Những bài thơ viết về Hạ Long (Quảng Ninh) hay và mới nhất
Tuyển chọn những bài thơ viết về thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) thật hay và mới nhất. Đó là những vần thơ miêu tả và ca ngợi vẻ đẹp tuyệt vời của Hạ Long. Bên cạnh đó là tình thơ đôi lứa gắn liền với vùng đất du lịch nổi tiếng này!

Thơ hay viết về Hạ Long (Nguồn: Ảnh đẹp Vịnh Hạ Long)
#01
BÀI THƠ: HẠ LONG NỖI NHỚ
Thơ: Hảo Trần
Mời anh về ghé thăm biển quê em
Hạ Long xanh khoác lên mình tươi mới
Ngắm bình minh phía chân trời đỏ ối
Chiều tà dương lặn ngụp giữa trùng khơi
Biển về mùa này đẹp lắm anh ơi
Nước trong xanh dập dờn con sóng vỗ
Ngoài khơi xa chập chùng ngàn đảo nhỏ
Núi dựng thành, chiều lam tím sương giăng
Huyền thoại xưa Rồng hạ chống xâm lăng
Gặp tiên cảnh rồi mãi chơi mê mải
Rồng hoá đá giữa ngàn khơi để lại
Một kỳ quan thiên nhiên đẹp vô cùng
Hang Trinh Nữ dâu bể một chuyện tình
Núi bài thơ vang vọng hồn non nước
Cầu Bãi cháy cung đàn trời nối nhịp
Ốc đảo Rều nay tráng lệ nguy nga
Về Tuần Châu thiên đường đẹp như mơ
Bãi cát nghiêng.. nước trong xanh mời gọi
Anh nhớ về để cánh buồm chờ đợi
Biển hiền hoà bừng sáng một Hạ Long..!
#02
BÀI THƠ: HẠ LONG BIỂN NHỚ
Thơ: Bằng Lăng Tím
Anh có về quê em biển Hạ Long
Anh sẽ thấy biển mênh mông đến lạ
Mỗi buổi chiều thuyền về đầy ắp cá
Bến Tuần Châu nắng nghiêng cả trời chiều.
Biển quê mình anh có thấy đáng yêu
Thành phố mỏ có thêm nhiều đổi mới
Gió trong lành theo mùa về thổi tới
Sóng rì rào nghe khúc hát ru dương.
Biển quê em trong xanh đẹp lạ thường
Ngàn tia nắng ấm vừng dương ngày mới
Về nhé anh em vẫn chờ vẫn đợi
Bên biển chiều em vời vợi nhớ mong.

thơ viết về Vịnh Hạ Long (ảnh: internet)
#03
BÀI THƠ: HẠ LONG QUÊ TÔI
Thơ: Biển Gọi
Cảnh biếc non xanh đẹp tuyệt vời
Mời anh ghé lại Hạ Long chơi
Chiều tàn sợi nắng ươm vàng nhạt
Sớm dậy hanh hao đỏ khắp trời
Ngắm cảnh từng đôi đồi đá đẹp
Nhìn trông cặp cánh sải buồm khơi
Bình yên tĩnh mịch hồn thư thái
Dạo gót nơi đây chẳng muốn rời.
#04
BÀI THƠ: HẠ LONG CHIỀU THU
Thơ: Đặng Minh Mai
Thu về với Vịnh Hạ Long
Nắng vàng buông xuống giữa lòng biển sâu
Sóng xanh biêng biếc một màu
Trập trùng đảo ngọc cùng nhau xếp hàng
Thiên Cung đẹp đến ngỡ ngàng
Thập phương du khách xốn xang trong lòng
Mây chiều cũng thật xanh trong
Heo may uốn lượn chành chòng tóc bay
Thiên nhiên ban tặng nơi đây
Kỳ quan thế giới tràn đầy thương yêu.
công viên Hạ Long (ảnh: www.thaidui.com)
#05
THƠ LỤC BÁT: TUYỆT TÁC HẠ LONG
Thơ: Nguyễn Thị Tính
Hạ Long cảnh đẹp thiên nhiên
Kỳ quan thế giới như tiên giáng trần
Lung linh sắc nước gương thần
Núi nghiêng soi bóng mây vờn trắng bay
Hải âu chao liệng mê say
Cánh buồm đỏ thắm ngất ngây tâm hồn
Chiều thu lấp lánh hoàng hôn
Long lanh sóng biếc thuyền buồm dong khơi
Vọng phu đá ẩn bóng người
Trông chồng mòn mỏi biển trời khắc ghi
Đây hòn TRỐNG MÁI uy nghi
Mối tình son sắt chia ly sao đành
Đảo Nâu Đảo Tím..... xứng danh
Bạch Đằng vang dội liệt oanh thủa nào
Chiến thuyền như vẫn dạt dào
Tiếng gươm khua ,tiếng Anh hào reo vang
Ngàn năm lịch sử sang trang
Giữ cho đất nước huy hoàng hôm nay
ĐộNG THIÊN CUNG vẫn đêm ngày
Hút hồn du khách mê say thiên đường
Ảo mờ như chốn Diêm vương
Thiên đường bí ẩn muôn phương tìm về
HA LONG ta ngắm say mê
Làm sao lột tả mọi bề cảnh quan
Càng đi càng thấy bàng hoàng
Thiên nhiên,kỳ vĩ trao ban nước mình
Việt nam đất nước đep xinh
Khắp nơi muôn nẻo tôn vinh Đất này.
#06
MƯA VỀ TRÊN ĐẤT HẠ LONG
Thơ: Triệu Phú Tình
Sáng Hạ Long mưa từng hạt nhẹ nhàng
Gió hiu hắt gọi mùa sang tháng bẩy
Một khung cảnh trông yên bình thật đấy
Giá ngày nào cũng được thấy thì vui
Ly cà phê làn khói thuốc quyện vùi
Lòng thanh thản đẩy lui bao bề bộn
Tầng mây khuất ông mặt trời ngủ muộn
Bình minh rồi còn trốn nắng đi đâu
Người dân chài đội mưa vác cần câu
Thả mẻ lưới mưa sinh cầu thu hoạch
Mưa vẫn nhỏ rơi nhịp đều tí tách
Như cung đàn lách cách tiếng nhặt khoan
Giữa mênh mang biển núi đẹp ngút ngàn
Tâm hồn lắng vào không gian trải rộng
Vậy mới biết thế nào là cuộc sống
Phút an bình thơ mộng tuyệt làm sao
Đã đến đây luyến tiếc gửi lời chào
Tạm biệt nhé chút khát khao nho nhỏ
Toại ý nguyện thuở xưa ta mong nhớ
Được trở về đất mỏ với Hạ Long.
1 góc Hạ Long (ảnh: www.thaidui.com)
#07
MỘT THOÁNG HẠ LONG
Thơ: Bằng Lăng Tím
Mời anh về thăm thành phố Hạ Long
Núi lớn nhỏ như Rồng chầu đẹp lắm
Mênh mông nước in nền trời xanh thẳm
Tím vầng mây vẽ vệt thẫm cuối trời
Về một lần sẽ nhớ mãi anh ơi
Đảo Ti Tốp ngàn đời nay vẫn thế
Sóng bên cát thì thầm câu chuyện kể
Biển mặn mà đâu dễ nhạt tình yêu
Cánh Hải Âu bay liệng giữa khuông chiều
Hang Đầu Gỗ có bao điều thú vị
Soi bóng nước núi Bài Thơ hùng vĩ
Chùa Long Tiên âm ỉ khói hương trầm
Chiếc đàn cầu nối nhịp khúc thanh âm
Xe xuôi ngược về thăm miền đất mỏ
Những người thợ nụ cười tươi rạng rỡ
Đến quê em anh sẽ nhớ thật nhiều.
#08
ANH MUỐN VỀ PHỐ MỎ NAY MAI
Thơ: Triều Dâng
Anh muốn về cùng phố Mỏ nay mai.
Lời em gọi chưa phai ngày nhung nhớ.
Thơ đã nối nghĩa tình trang đã mỡ.
Sớm muộn gì cũng về ở thăm đây.
Cho biết tình em con sóng dâng đầy.
Đảo Ti Tốp nơi đây rồi đẹp lắm .
Hòn nhỏ, hòn to như rồng đứng ngắm.
Cho một lần được say đắm Hạ Long.
Muốn nắm tay em cùng dạo nhìn trông.
Hang Đầu Gỗ mênh mông nhìn xa tít.
Biển Hạ Long núi Bài Thơ xanh biếc .
Chùa Long Tiên anh tha thiết muốn về...
Anh chưa ra nghe em kể say mê.
Thơ em đã dẫn anh về với phố.
Rồi một ngày mai anh về nơi đó.
Hạ Long quê em nơi có một tấm lòng...
cảnh đẹp Hạ Long (ảnh: www.thaidui.com)
#09
CHIỀU THU HẠ LONG
Thơ: Hảo Trần
Ta về đây với Hạ Long
Ngỡ ngàng tiên cảnh giữa lòng biển khơi
Mênh mông sắc nước mây trời
Lắng nghe hồn đá vọng lời ngàn xưa
Ô kìa cánh sóng lạ chưa
Gửi theo làn gió sớm trưa rộn ràng
Trời thu lam tím mênh mang
Hoàng hôn xuống núi mơ màng ánh sao
Nghiêng nghiêng con sóng dạt dào
Bóng thuyền hồn biển tạc vào chiều thu
Ngọt ngào xin mãi lời ru
Tình nồng nghĩa đượm thiên thu nhé người..!
#10
NẮNG SỚM HẠ LONG
Thơ: Nguyễn Thu
Tiếng gà vừa đánh thức
Em ơi kìa bình minh
Mọc lên từ lồng ngực
Là tình yêu chúng mình
Anh ơi biển Hạ Long
Lung linh cánh buồm mỏng
Từng đoàn thuyền vượt sóng
Đem Tình yêu xa khơi
Em nhìn xa chân trời
Cầu trời trong mây tạnh
Đàn Hải âu tung cánh
Thuyền Anh về bình yên
Em vui trời tháng năm
Nắng mưa bao vật vã
Đầu hè bao vất vả
Tiếng ve chiều bình yên
Hoa Phượng đỏ bừng lên
Biển tưng bừng hối hả
Khách du phương quen, lạ
Em đợi tìm bóng Anh
Rồi cũng buổi bình minh
Em ùa ra cửa biển
Bóng Anh gầy đang đến
Mặt trời hồng cười vang.
du lịch Hạ Long (ảnh: www.thaidui.com)
#11
HẠ LONG MẾN THƯƠNG
Thơ: Cát Cát
Em ở bên này...anh ở phía bên kia
Hạ Long ơi sao lòng ta thương nhớ
Cầu Bãi Cháy lối gần thêm nhịp thở
Từ bao giờ sóng biển đã xôn xao
Từ bao giờ ta đã mến thương nhau
Em nhỏ bé lạc giữa dòng vội vã
Anh phiêu du những miền quê xa lạ
Ta lại về với biển trời Hạ Long
Ta lại về hai phía của dòng sông
Nghe trái tim rộn ràng tha thiết gọi
Cứ lặng lẽ nhớ thương thôi...đừng nói
Để hương tình thoang thoảng đến ngàn năm.
#12
BIỂN TRỜI HẠ LONG
Thơ: Tiến Nguyễn
Hạ Long xanh ngắt biển trời
Sóng ru biển hát những lời yêu thương
Nhịp đời sóng đã lưu hương
Đón đưa bờ mãi vấn vương chẳng về.
Biển trời đằm thắm say mê
Non xanh nước biếc, sơn khê hữu tình
Tàu đi trong ánh lung linh
Lọt vào tiên cảnh làm chung chiêng lòng.
Hạ Long trời ấy mát trong
Em tôi nhẹ bước rong chơi biển bờ,
Nhắn em tôi gởi lời thơ
Mua tôi chút muối biển bờ Hạ Long.
Em về gói ghém trong lòng
Làm quà tôi nhé tôi mong sớm chiều,
Nhìn về trời ấy tôi yêu
Hạ Long xanh mãi thấy siêu siêu lòng.
Hạ Long lúc về đêm (ảnh: www.thaidui.com)
#13
NHỚ HẠ LONG
Thơ: Nguyễn Quang Tuyến
Những ngày hạ đỏ mênh mang
Hạ Long nắng gió ngập tràn nơi đây
Ngước nhìn lên đỉnh trời mây
Tưởng đâu như đã thấy say lòng người
Hạ Long xanh thắm biển khơi
Gió đùa với cả mây trời đung đưa
Ngắm hòn Trống Mái say xưa
Nhớ hạ tim tím cơn mưa đợi chờ
Cô Tô, Ti Tốp mộng mơ
Hạ Long bên núi Bài Thơ áng hồng
Ước là cơn gió mát nồng
Để được ôm trọn trong lòng Hòn Gai!
#14
HẠ LONG PHỐ BIỂN
Thơ: Hảo Trần
Anh nhớ về thăm phố biển hôm nay
Hạ Long xanh đang vào mùa lễ hội
Đón bình minh sóng bừng lên màu mới
Biển ngỡ ngàng trước những sự đổi thay
Anh có về em chờ đợi nơi đây
Rồng hoá đá còn cuộn mình dậy sóng
Hòn trống mái một tình yêu cháy bỏng
Triệu triệu năm vẫn khắc khoải đợi chờ
Ngọn cờ hồng trên đỉnh núi bài thơ
Dõi theo sóng cánh buồm nâu lộng gió
Từng đoàn tàu cập bến xa hối hả
Động thiên cung, hang đầu gỗ gọi mời
Về thăm em thăm phố biển anh ơi
Nụ cười duyên có say lòng anh đến
Hạ Long xanh biết bao điều hứa hẹn
Sóng dâng trào bừng sáng mọi niềm tin.
Hạ Long tuyệt đẹp (ảnh: www.thaidui.com)
#15
HẠ LONG CỦA ĐẤT TRỜI
Thơ: Phạm Thái
Hạ Long ơi Hạ Long
Thuyền chênh chao ngọn sóng
Như nụ hôn cháy bỏng
Ngây ngất chẳng muốn rời...!
Hạ Long trái tim tôi
Từ thuở còn nằm nôi
In sâu đậm năm tháng
Khảm trong ký ức rồi..!
Một lần đến đây chơi
Hạ Long lưu luyến mãi
Cánh Hải Âu vờn lại
Em sẽ chẳng muốn rời..!
Hạ Long ai đã tới
Ngất ngây trên thuyền say
Hạ Long vui ngày mới
Sóng vỗ nhịp tối ngày..!
Bạn ơi hãy tới đây
Xanh ngàn trùng sóng vỗ
Cánh buồm như thắm đỏ
Hạ Long..của..đất..trời..!
#16
YÊU LẮM HẠ LONG
Thơ: Hoa Trần
Nếu một ngày anh ghé bến thăm em
Anh sẽ thấy Hạ Long mình mới lạ
Thành phố chuyển mình như mùa xuân thay lá
Bài thơ tình trên vách đá đượm hồn thơ
Bái Tử Long rồng cuộn sóng bao giờ
Mà rồng con mãi ngóng chờ rồng mẹ
Hang Trinh nữ diệu huyền muôn lời kể
Rằng xa xưa dâu bể một chuyện tình
Hãy đến cùng em đón ánh bình minh
Mặt trời hồng như mắt rồng đẹp quá
Biển dậy thì dắt nắng non vào hạ
Bãi tắm phơi mình bên bờ cát kìa anh !
Cầu Bãi Cháy lấp lánh ánh đèn xanh
Chuyến phà đêm cứ tròng trành thương nhớ
Anh không đến để cánh buồm trăn trở
Biển mở lòng ... Khát cháy gọi Hạ Long !!!
Hạ Long điểm đến của khách du lịch (ảnh: www.thaidui.com)
#17
TÌNH HẠ LONG
Thơ: Lương Thế Tư
Anh hứa sẽ về Hạ Long
Biển xanh cát trắng nước trong dạt dào
Gió vờn ngọn sóng thì thào
Hải Âu nghiêng cánh đón chào bình minh
Hạ Long Hòn Ngọc Quảng Ninh
Biết bao cảnh đẹp hữu tình nên thơ
Vịnh Hạ Long tự bao giờ
Mang bao vẻ đẹp bất ngờ cho anh
Tuần Châu đảo ngọc xanh xanh
Dắt tay mình sẽ dạo quanh con đường
Ngắm cầu Bãi Cháy thân thương
Đôi bờ kết nối tơ vương duyên tình
Cái Lân một sớm bình minh
Ta cùng ngắm những công trình Quốc gia
Ba Đèo dõi mắt trông xa
Đẹp như một vị Tiên Nga giáng trần
Ngắm Hạ Long dạ bần thần
Đến đây anh thấy mình gần nhau hơn
Mong Trời Phật hãy ban ơn
Xe duyên chồng vợ cho đờn có dây
Cùng em đi khắp đó đây
Hạ long là chốn dựng xây mái nhà
Đôi mình dệt bản tình ca
Giữa Hạ Long mãi kiêu sa muôn đời...
#18
(đang cập nhật..)
phong cảnh Hạ Long chụp bằng điện thoại (ảnh: www.thaidui.com)
ảnh đẹp Hạ Long (ảnh: www.thaidui.com)
Bạn vừa xem những bài thơ hay viết về thành phố Hạ Long trên blog Thái Dúi. Nếu bạn có những vần thơ hay về Hạ Long, hoặc có những cảm nghĩ về Hạ Long muốn bày tỏ, xin hãy chia sẻ cùng Thái và mọi người ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..
Bạn vừa xem qua bài viết "Những bài thơ viết về Hạ Long (Quảng Ninh) hay và mới nhất". Hãy chia sẻ bài viết lên Facebook nếu bạn thấy hay nhé!..
Có 15 bình luận cho bài viết "Những bài thơ viết về Hạ Long (Quảng Ninh) hay và mới nhất"
- Hoang Cam Nguyen Thơ hay. Ảnh đẹp. Hạ Long đúng là một vùng biển giàu đẹp của đất nước...
- Hạ Long sóng nước mây trời
- Hàng năm thu hút bao người về thăm...
- Biển xanh gợn sóng rì rầm
- Từ trong sâu thẳm âm thầm... Đại dương...
- Lương Mận LẦN ĐẦU TIÊN CON GÁI RA BIỂN -ĐẢO TI- TỐP HẠ LONG!
- ***
- Ơi mẹ ơi sao biển chả giống ao
- Và đảo cứ lô nhô sao thật lạ
- Con yêu ơi biển như lòng mẹ đã
- Mênh mông nhiều đỡ sóng cả đảo nhô...
- Truong Dao Ba THĂM THẲM TRỜI ĐÊM
- Anh sẽ về bên sóng nước Hạ Long ...
- Tìm lại mùa yêu .. hương nồng ngày thu ấy
- Vần thơ trao nhau ngọt ngào tuôn chẩy
- Câu hát miên man vùng vẫy tiếng yêu đầu
- Anh sẽ về dù chẳng có em đâu ...
- Mối tình xưa nặng sầu mưa lã chã
- Chỉ còn anh giữa biển trời nghiêng ngả
- Hít lại hương xưa cùng hoa lá loang trời
- Anh sẽ về tìm theo đám mây trôi ...
- Ngả về hướng em một thời mình chung bước
- Gói lại dư âm cùng lời say mộng ước
- Chứa chan mê cuồng khi mình thuộc về nhau
- Anh sẽ về buông bỏ mọi đớn đau ...
- Quên đắng cay .. Quên nát nhàu xưa cũ
- Chỉ còn đây mối tình dâng thác lũ
- Nhớ cồn cào vần vũ thuỷ triều lên ...
- Anh sẽ về nhìn thăm thẳm trời đêm
- Minh Nghia TƯƠNG TƯ ..!!!
- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- *** *** ***
- Một chiều sóng nước mênh mông
- Hạ Long biển vắng bềnh bồng trong mưa
- Mưa giăng rắc hạt lưa thưa
- Thoảng cơn gió lạ trời vừa nắng hong
- *****
- Sao người.. để nhớ..để mong ..?
- Long lanh sóng mắt cho lòng ai say
- Biển chiều gió thoảng đưa mây
- Vì đâu nỗi nhớ..? vơi đầy..tương tư ..!!!
- Tran Thanh MỘT NÉT HẠ LONG
- Thiên nhiên kỳ thú, Hạ Long làm say lòng biết bao du khách, nguồn cảm hứng tác phẩm các văn nghệ sĩ. Là người con của Hạ Long, xin được đóng góp một nét chấm phá cho phong cảnh quê hương…
- Biển đêm dậy sớm
- Núi ớn soi mình
- Hải âu chao liệng trỡi xanh
- Hạ Long rạng rỡ bình minh đón mời
- Xa khơi biển nước
- Xuôi ngược bóng tàu
- Dô huầy thả lưới buông câu
- Câu ca gọi bạn bên nhau ấm lòng
- Sâu trong hang động
- Sức sống ngàn xưa
- Đẹp lòng du khách đón đưa
- Thiên nhiên kỳ ảo như vừa hiện lên
- Ngàn tên đảo đá
- Như lạ như quen
- Trời mây non nước đan xen
- Đây miền kỳ tích đáng xem trong đời
- Hạ Long
- Như đón
- Như mời
- Lê Mạnh VỀ NƠI ẤY
- Nơi sinh Lê Mạnh : Tỉnh Quảng Ninh,
- Có Vịnh Hạ Long đẹp hữu tình
- Ấu thơ xa cách, bao nhung nhớ …
- Đoàn viên – thỏa nguyện : Nghĩa, ân, tình !
- Nguyễn Tình ---------- VỀ HẠ LONG NHÉ .. ANH ! ------
- Về với em ...biển Hạ Long anh nhé
- Cuối thu rồi ... gió nhè nhẹ dịu êm
- Khúc giao mùa cứ nghèn nghẹn trong tim
- Như khắc khoải một nỗi niềm thương nhớ
- Về đi anh ! biển Hạ long muôn thủa
- Gọt rửa niềm đau .. vết xước mau lành
- Về Hạ Long ta cùng đón bình minh
- Và đêm xuống ngắm biển tình êm ái
- Về đi anh ! để niềm yêu ân ái
- Lại tràn trề sóng sánh tựa triều dâng
- Biển Hạ Long hương ngan ngát trong ngần
- Tay trong tay tim bâng khuâng dồn dập
- Về nhé anh.! Biển Hạ Long tấp lập
- Những mạn thuyền nhè nhẹ cập bến mơ
- Khúc dân ca .. dìu dặt.. sóng vỗ bờ
- Thầm nhắc gợi một thời ta chưa lớn
- Về thôi anh ! ta buông hết dỗi hờn
- Ta kết lại mối tình son bền chắc
- Để trái tim... lại một lần thổn thức
- Nhớ về nhau .. chiều muộn biển Hạ Long
- Nhớ
- Về
- ..... . Nhé ...
- . ...... .. Nghe
- ..... .. ... anh !!!
- Thanh Hà GỬI NGƯỜI EM GÁI HẠ LONG
- Hạ Đan Hạ
- 🌸🍂🍃🌸🍂🍃🌸🍂🍃
- Thuyền chòng chành đưa anh rời biển vịnh
- Hạ Long ơi tình gửi lại cho ai
- Động Thiên Cung chôn kỉ niệm u hoài
- Khách say hồn trước vách núi cheo leo
- Vòm cây lá như tình em níu kéo
- Lối rong rêu in nhuộm dấu chân qua
- Mắt dõi nhìn ra biển cả bao la
- Anh chỉ muốn thả hồn theo sóng nước
- Dẫu đã biết anh một đời xuôi ngược
- Đường tương lai phía trước biết tìm đâu
- Phút tương phùng để lại cách biệt nhau
- Nơi đất Bắc ghi sâu tình lưu khuyến
- Chốn thành đô anh nhớ về phố biển
- Quảng Ninh quê mình mến nghĩa trọng ân
- Dẫu thời gian năm tháng cứ trôi dần
- Nhớ mãi Hạ Long ngàn năm biển hát.
Hao Tran
Có lẽ hồn ai vướng chốn này
Giữa vùng trời nước đẹp màu mây
- Hạ Long tiên cảnh vương mùa nhớ
- Mơ hồn tiên nữ ngự nơi đây
- Mấy nàng thả dáng bên thềm vịnh
- Gió vờn đắm đuối khoé mắt xinh
- Rạng rỡ nụ cười ai toả nắng
- Người cảnh nơi đây thật hữu tình.
Phan Huy Hùng
BÊN MẠN THUYỀN
Tôi ngồi vớt Hạ Long lên
Nhâm nhi từng ngụm gọi duyên thắm nồng
- Năm mươi năm ủ kín lòng
- Đắng
- Cay
- Chua
- Chát như không
- Lạ kỳ
- Câu thơ
- Hạ nhớ
- Long về
- Nửa đời mới lại cận kề
- Tình mơ ...
- ----
- NGẪU HỨNG TÌNH
- nxb Lao Động 2016
Cat Cat
MAI EM VỀ VỚI NHÂN GIAN
Mai em về với Hạ Long
- Xa Hà Nội phố... Thiếu vòng tay nhau
- Vùi chôn câu hứa ban đầu
- Long đong phận gái... Một màu nhớ thương
- Mai em về với đời thường
- Màu son rũ bỏ má hường kém tươi
- Đánh rơi đâu đó nụ cười
- Đèn mờ phố thị bao người ước ao
- Mai em về với thanh cao
- Gái quê hiền dịu xôn xao trai làng
- Theo em xin trái tim vàng
- Từ lâu nhớ trộm mơ màng sánh đôi
- Biết đâu đời đã kém tươi
- Cánh hoa tàn tạ rụng rơi trước nhà
- "Thương thay cái Kiếp đàn bà
- Ba chìm bảy nổi vẫn là lênh đênh "
- Mai em về với đất lành
- Cho đời rửa sạch hồng trần đắng cay
- Hồn này hóa kiếp gió mây
- Chờ khi tháng bảy mưa đầy nhân gian.
Tran Thanh
- Từ Thành phố Hạ Long mặn mòi với nắng và gió biển xin gửi lời chào thân mến tới người bạn mới . Mời bạn vào thăm trang Trần Thanh để phần nào hiểu được cuộc sống và suy nghĩ của tôi . Tôi dã vào thăm trang của bạn và rất thích phong cách sáng tác của bạn . Mong rằng mối quan hệ bạn bè sẽ ngày một tốt hơn . Chúc bạn và gia đinh sức khỏe , hạnh phúc .
- TỔ KHÚC DÂN CHÀI HẠ LONG
- Hạ Long
- Trời biển
- Hàng ngàn đảo đá lung linh
- Gương soi
- Hiển hiện
- Thiên nhiên kỳ thú hữu tình
- Trời xanh
- Xao động
- Hải âu sải cánh muôn nơi
- Buồm căng
- Gió lộng
- Thuyền đi trong nắng rạng ngời
- Bài ca
- Vượt sóng
- Dô hò thả lưới buông câu
- Biển khơi
- Hào phóng
- Xây đời hạnh phúc bền lâu
- Đầy khoang
- Chen chúc
- Cá thu cá nhụ cá măng
- Bến bờ
- Hối dục
- Thuyền về lướt sóng băng băng
- 10 – 2016 Trần Thanh
Ly Nguyen
HẠ LONG NỖI NHỚ.
Bài thơ em viết chiều nay.
- Mang nhiều cảm xúc hồn bay lưng trời.
- Hạ Long nỗi nhớ chơi vơi.
- Giữa ngàn con sóng rối bời nhớ thương.
- Biển bờ mang những vấn vương.
- Em chưa đến được Biển thương mãi chờ.
- Hẹn về với Biển mộng mơ.
- Ngắm con sóng bạc hồn thơ dạt dào.
- Em nghe tiếng Biển rì rào.
- Anh và nỗi nhớ gọi vào giấc mơ.
Hoa Trần
HOÀNG HÔN...HẠ LONG!!!
Tác giả : Hoa Trần
💐💐💐💐💐💐
- Mặt trời tìm đường đi ngủ
- Hoàng hôn rủ xuống vàng thau
- Hạ Long lung linh mờ ảo
- Tuần Châu như dải lụa màu
- Thuyền anh tìm về neo đậu
- Ngóng trông em đã từ lâu
- Thủy triều , dâng gió đùa mạnh
- Sóng xô bạc trắng mạn tàu
- Hải âu bay ra với biển
- Chỉ còn em thức canh thâu
- Hạ Long mang bao thương mến
- Mà anh biền biệt ... Nơi đâu !!!!
Loan Lily
NHỚ HẠ LONG
Biển Hạ long mây nước đẹp lung linh
- Từng vạt nắng hoà mình cùng gió lộng
- Biển nhấp nhô vỗ bờ theo nhịp sóng
- Bãi cát dài vang vọng bước chân qua
- Vẫn rì rào biển vẫn mãi ngân nga
- Mưa lất phất xa xa cầu Bãi Cháy
- Có người em đôi mắt huyền đen láy
- Trông mõi mòn người chị gái ghé thăm
- Hẹn gặp nhau sẽ vào dịp cuối năm
- Tình thân thiết diễn ngâm câu Hội Ngộ
- Nắm tay nhau chị em cùng dạo phố
- Hạ Long yêu ta nhớ mỗi đêm về.

← Bài viết mới hơn
Bài viết cũ hơn →
Những bài thơ viết về tà áo dài Việt Nam hay nhất

- Tuyển chọn những bài thơ hay viết về tà áo dài Việt Nam. Đó là những vần thơ miêu tả, ca ngợi vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống của người...
Những bài thơ viết về Hạ Long (Quảng Ninh) hay và mới nhất

- Tuyển chọn những bài thơ viết về thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) thật hay và mới nhất. Đó là những vần thơ miêu tả và ca ngợi vẻ đẹp tuyệt vờ...
Thơ lục bát họa ảnh đẹp về thiên nhiên & cuộc sống hay nhất

- Thái Dúi xin tuyển chọn 1 số bài thơ lục bát họa ảnh đẹp về thiên nhiên, nhân sinh, cuộc sống.. rất hay, ý nghĩa và đặc sắc.. Xin mời các b...
Những bài thơ viết về Hồ Tây (Hà Nội) hay nhất

- Thái Dúi xin tổng hợp và tuyển chọn 1 số bài thơ hay viết về Hồ Tây ở Hà Nội thủ đô. Đó là những bài thơ miêu tả cảnh đẹp của Hồ Tây theo th...
Những bài thơ chúc mừng thứ 2, tuần mới vui vẻ

- Tổng hợp những bài thơ chào mừng tuần mới, chào ngày thứ 2 đầu tuần vui vẻ, may mắn. Những vần thơ ngắn chúc nhau thật ý nghĩa cho ngày mới ...
Những bài thơ mưa Sài Gòn hay nhất

- Tổng hợp những bài thơ viết về những cơn mưa Sài Gòn hay nhất. Những bài thơ tâm trạng viết về những cơn mưa rất bất chợt của Sài Gòn.
Những bài thơ hay viết về cảnh làng quê, quê hương tôi

- Tổng hợp những bài thơ hay viết về cảnh làng quê, nông thôn nghèo, quê hương của tôi.
Những bài thơ hay viết về hồ Gươm (Hoàn Kiếm)

- Tổng hợp những bài thơ hay viết về hồ Gươm (hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm) ở thủ đô Hà Nội nước ta. Những bài thơ miêu tả hồ Gươm ở những thời...
Những bài thơ tháng 5, tình thơ tháng năm hay nhất

- Thái Dúi xin tuyển chọn những bài thơ tháng 5 hay và mới nhất. Đó là những vần thơ chào tháng 5, những tình khúc tháng năm lãng mạn viết ch...
Bộ ảnh hoa Phượng tuổi học trò tuyệt đẹp

- Bộ ảnh hoa phượng vĩ mùa hè thật đẹp gắn liền với tình bạn, tình yêu tuổi học trò thật hồn nhiên, trong sáng. Đây là chủ đề tiếp theo sau ch...
Các bạn vừa xem qua chủ đề
Những bài thơ viết về Hạ Long (Quảng Ninh) hay và mới nhất
, mọi sao chép sang trang web khác xin vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn "www.thaidui.com"

