MỐI HỌA THƯỢNG NGUỒN

Thơ tự do

(Gieo vần sóng)

Họa vẫn từ hướng Bắc

Nghiên cứu và khắc phục ngay


Quả bóng bay “bể chứa”


Cái vựa nước đếm ngày

Nay đang trong khống chế


Không thể mãi trường tồn


Nhà cửa đôn cao gấp

Đê kè bé thấp phải nâng cấp kịp thời

Kẻo mai nước chảy trôi mọi thứ

Nhìn dòng nước lũ đục bẩn


Đâu như trận gió đông

Ào xông qua là xong

Dong theo đâu chỉ cát bụi

Mà dúi dụi, vùi dập trong dòng có: con người, nhà cửa, lúa ngô…

Không bất ngờ

Vì hiện bây giờ


Thượng nguồn mới chỉ vừa chớm mưa


Tiếng kêu khóc đã vang đưa ai oán…

Bao nhiêu năm bấn loạn khi đến mùa


Lũ như giặc lùa dân nghèo ta thêm khổ


Cần cải tổ kịp thời

Cần khơi thêm dòng chảy


Hãy vì dân


Thêm lần hành động…

09/09/2025

Nguyên Hữu