Kính chào các mẹ! Được biết về diễn đàn mình đã lâu lắm rồi. Hôm nay rất vui được làm thành viên mới. Xin gửi tới các mẹ lời chúc luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, luôn là những người mẹ tuyệt vời của các bé yêu, hìhìhì sẽ đương nhiên thế rồi phải không ạ! Bé nhà mình năm nay học lớp một rồi. Kể từ khi biết nói bé đã rất hay thắc mắc về những chuyện diễn ra xung quanh mình rồi, chắn chắn bé nào cũng thế phải không ạ! :)



Xin chia sẻ với các mẹ những dòng này, hy vọng cùng các mẹ cùng giải tỏa được nhiều thắc mắc cho các con ạ!



Con yêu! Điều đầu tiên mà mẹ muốn nói với con trong cuốn sách này là mẹ cũng đã từng như con, bé bỏng hồn nhiên và hay quên, có thể những điều này là điều mà mẹ đã dậy cho con hàng ngày rồi, nhưng mẹ vẫn mong con nhớ và thích đọc nó vì nó là tâm huyết của mẹ, tình yêu của mẹ mà mỗi ngày mẹ mong con một lớn khôn, cứng cáp hơn và không hay quên nữa…



Mẹ muốn cám ơn cuộc đời đã cho mẹ sinh ra con, cám ơn cha ông ta, đất nước ta những thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh thân mình để bảo vệ nền độc lập tự do, đã cho mẹ con mình có một cuộc sống yên bình như ta đang sống mỗi ngày. Hãy biết trân trọng nó, bảo vệ nó và mẹ con ta cùng học tập và rèn luyện cho cuộc sống thêm tươi đẹp nhé con!



Tuyển tập cho các bé từ 6 đến 10 tuổi



Viết tặng những đứa con bé bỏng của mẹ



Chuyện một nghìn lẻ một đêm của Thỏ..



Thỏ là một đứa trẻ vô cùng tò mò, Thỏ năm nay đã tròn 6 tuổi và bắt đầu bước vào lớp một rồi...Có biết bao điều hấp dẫn mà Thỏ chưa biết đang diễn ra xung quanh mình. Thỏ muốn hỏi mẹ về tất cả những điều đó. Hàng đêm trước khi đi ngủ, đã từ lâu lắm rồi mẹ hay dậy và nói cho Thỏ nghe về mọi chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của Thỏ...



Hôm nay như thường lệ. Buổi tối đang ngồi xem ti vi cùng bà nội và bố của Thỏ, thấy trên ti vi có một câu chuyện xảy ra Thỏ chẳng hiểu gi, quay ra thấy bố và bà bàn tán với nhau lại càng thêm khó hiểu, bố bảo với bà:


- Mẹ ơi hai ngừời đó có mối quan hệ cùng huyết thống mẹ à!



Thỏ thấy bà nói rõ to:


- Ừ! nhưng chắc người đó là con riêng của bà kia cũng nên ấy chứ...


Bà và bố nói chuyện nghe khó hiểu quá! Thỏ bỏ lên phòng ngồi bật kênh Bibi lên xem, mở ti vi ra đang có phim công chúa Ori. Thỏ tiếc ngẩn ngừời, vì đã sắp hết phim mất rồi, chán thật. Đang xem, bỗng anh Tý chạy qua trước cửa rồi thò cái đầu nhoẻn miệng nhìn thỏ tinh quái đến rõ ghét. Biết ngay anh Tý sẽ nói gì đê chọc tức Thỏ đây:



- Eo ơi, toàn xem phim trẻ con...



Nói xong anh bỏ chạy đi đâu mất, Thỏ tức ơi là tức. Năm nay mới vào lớp một mà chẳng nhẽ lại không được xem phim hoạt hình nữa thì ghét thật, nhưng anh Tý cứ chọc mình là đồ trẻ con hay xem phim hoạt hình thì tức lắm. Mà sở thích xem phim hoạt hình thì đâu riêng gì cứ phải là trẻ con mới thích được cơ chứ?...



Đến đêm mẹ dọn giường cho Thỏ đi ngủ, lúc này mới nhớ ra câu chuyện của bà và bố. Thỏ thầm thì hỏi mẹ:


- Mẹ ơi, mối quan hệ huyết thống là gì hả mẹ?


Mẹ nhìn Thỏ âu yếm, rồi mẹ nói:


- Con nằm xuống rồi mẹ nói cho con nghe:



Thế nào là mối quan hệ huyết thống:



- Quan hệ huyết thống là quan hệ giữa bố mẹ với các con và các anh chị em của mình trong một gia đình. Các con được bố mẹ cùng sinh ra được gọi là anh chị em và là những người đó có cùng dòng máu chảy trong cơ thể còn gọi là cùng huyết thống. Đó là mối quan hệ gần gũi và thân thiết nhất, còn gọi là mối quan hệ ruột thịt. Ví dụ như bố mẹ cùng sinh ra anh Tý và con đó. Vậy thì giữa bố mẹ và các con là những người có mối quan hệ huyết thống đó con ạ!


Thỏ nghe mẹ nói và thấy thích quá, Thỏ nhoẻn miệng cười và ngủ thật ngon lúc nào chẳng hay, mẹ tắt đèn buông màn và khép cửa lại...



Còn tiếp, mời các mẹ xem tiếp phần sau:@};-