
Em ru mùa thu, mùa ru em?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rắc mơn mởn lên góc đường thấm ướt
Năm cũ đi qua những điều mất, được
Có điều...
Em đi rồi, nỗi nhớ lớn nhiều thêm
Nhú nỗi buồn vào tim ta khắc khoải
Ươm hy vọng vào mong manh gặp lại
Thật thành mơ...
Dấu ngày xưa tưởng quen là thóang lạ
En dịu dàng thoảng mật hương ngọt quá
Như vườn ươm bói...
Đêm mùa đông nghe em hát tình ca
Giai điệu tự hào mà sâu, mà lắng
Một thuở tình yêu ngập tràn hoa nắng
Nở đêm ngày...
MÙA NAY NGOÀI ĐÓ
Anh mang lũ Miền Trung ra rửa bớt
Những con gió xoáy lòng em thấm ướt
Chút ngọt...
Có một ngày em bỗng đến cùng ta
Như hơi gió đầu mùa xe sợi nắng
Bện lưới bạc chùm mưa Ngâu sâu nặng
Mối...
Gặp em một buổi chiều thu
Sau cơn bão lũ vẫn mùa sương mây
Thương em chẳng quản bùn lầy
Vượt gian nan đến nơi này hỏi, thăm....