Em đã từng nghĩ mình quá hiếu thắng khi lấy anh. Em đã từng nghĩ mình phải đọc: “Yêu người ở bên ta” để có thể yêu anh. Không biết là thời gian, hay chính anh đã làm em thay đổi, có lẽ là cả hai. Bây giờ, em nghĩ, mình thật may mắn.
Hôn nhân là trải nghiệm.
Lấy chồng xong không còn hẹn hò gì nữa. Đúng. Không còn phải hẹn nhau vào tối thứ Bảy hay ngày Chủ nhật, em có thể gặp anh hàng ngày.
Lấy chồng xong không còn nhắn tin tình cảm nữa. Đúng. Không còn nhắn tin mỗi tối: "Em ngủ ngon nhé" hay "Anh ngủ ngon nhé", vì bây giờ anh có thể nói và ôm em để chúc ngủ ngon mỗi tối.
Lấy chồng xong không được chiều như lúc yêu. Đúng. Vì bây giờ mức độ đã tăng lên. Anh lấy vợ rồi, khổ vì vợ nhiều hơn khổ vì yêu như ngày xưa, anh nhỉ.
Lấy chồng xong rồi, không cần trau chuốt dung nhan nữa. Sai. Phải trau chuốt hơn chứ, từ trong ra ngoài, vì cần phải gìn giữ hình ảnh hàng ngày, chứ không phải chỉ những ngày hẹn gặp. Nhiều phụ kiện hơn nữa chứ. Và em rất thích vì anh luôn hưởng ứng.
Lấy chồng xong những hứa hẹn ngày xưa tan biến. Sai. Anh luôn cố gắng để làm đúng những điều anh đã nói. Và thường thì anh làm tốt hơn.
Lấy chồng xong không được làm những gì mình thích. Sai. Em vẫn chất đầy nhà sách, vở vẽ, màu chì, màu nước và đồ thủ công, anh còn trầm trồ khen chứ! Anh cho em thêm một sở thích chưa từng có trước khi lấy anh: Đi du lịch và chụp ảnh. Anh ăn mọi món em nấu, và luôn khen em, tặng em cả sách pha cocktail. Anh còn cho em thỏa mãn một sở thích không thể có nếu thiếu anh: Chăm sóc và chơi với con!
Lấy chồng xong chẳng còn gì lãng mạn nữa. Sai. Vẫn rất lãng mạn và thú vị, ở cách em và anh tạo ra nó. Việc lãng mạn không phải sắp đặt và chờ đợi, mà ngẫu hứng và tự nhiên hơn.
Cũng vì chúng mình xa nhau mà những lúc mưa, rét, buồn, nhớ, em vẫn nhắn tin và anh vẫn phải vỗ về em. Có những tin nhắn anh còn làm em rơi nước mắt, ngày xưa không được thế đâu anh!
Và anh vẫn cho em đủ yêu - thương - hờn - giận, không khi nào nhàm chán.
Em đã từng nghĩ mình quá hiếu thắng khi lấy anh. Em đã từng nghĩ mình phải đọc “Yêu người ở bên ta” để có thể yêu anh. Không biết là thời gian, hay chính anh đã làm em thay đổi, có lẽ là cả hai. Bây giờ, em nghĩ, em thật may mắn.