C1. 


Minh Lan vào sau cùng. Hôm nay là sinh nhật một người bạn của Cô, lúc Cô đi vào đã va phải một người vừa đi vừa nói chuyện điện thoại khoảnh khắc anh ta cúi xuống xin lỗi rồi ngẩng lên Minh Lan đứng hình mất 3s. Tại sao Cô lại bị vẻ đẹp trai đó làm mất đi hình tượng của mình khi cứ nhìn chằm chằm người ta. Anh ta có một đôi mắt đen to sắc sảo, lông mày rậm và bờ môi đẹp vô cùng. Sống mũi thẳng và chỉ đeo một bên khuyên tai. Đúng là một người đàn ông rất đẹp và rất ấn tượng cho dù bạn chỉ nhìn anh ta đúng 3s bạn vẫn có thể bị anh ta làm tim đập chân run. Không phải Minh Lan chưa từng nhìn thấy người đẹp bao giờ mà chỉ vì vẻ đẹp của anh ta là vẻ đẹp mà Minh Lan thích nhất. 


Cô đi vào thì Huyền Hoa gọi Cô, hôm nay đúng là một buổi tiệc hội tụ rất nhiều trai xinh gái đẹp. Sau màn chào hỏi thì người con trai cô gặp lúc nãy đi vào. Vừa đúng lúc đó Huyền Hoa giới thiệu cho Cô đây là người bạn trai của Cô ấy vừa trở về từ Mỹ. Tất nhiên có ánh nhìn quá đà với bạn trai của bạn là không hay. Cho nên Cô chỉ biết cúi đầu xuống, tập trung vào ly rượu trên bàn. Từ lúc gặp cho đến bây giờ anh ta rất ít nói chuyện và cũng chỉ mỉm cười xã giao với mọi người, với Cô gái là bạn gái anh ta thì anh ta nhìn rất yêu thương và chân thành. Tối nay đúng là một buổi tối khiến tâm trạng Cô rối bời. 


11h mọi người đều tản rã về. Cô không có xe , vừa định gọi taxi thì Huyền Hoa nói Cô lên xe bạn trai Cô ấy , hai người họ đưa Cô về, mặc dù nên từ chối vậy nhưng Cô lại có ý mong chờ được ở bên người con trai này lâu hơn một tý. Cho nên Cô đã không hề ngần ngại lên xe. Ngồi ở hàng ghế sau thỉnh thoảng Cô lại nhìn vào gương chiếu hậu, thấy anh ta chỉ tập trung lái xe thi thoảng nói chuyện với Huyền Hoa, có lẽ anh ta cũng chẳng quan tâm Cô là ai. 


Sau khi đưa Cô về nhà hai người họ ra về. Huyền Hoa hẹn Cô tuần sau đi shopping. Cô gật đầu đồng ý. Ở cái thành phố này cô cũng chỉ có vài người bạn và Huyền Hoa là Cô gái rất tốt bụng và quan tâm Cô. Tuy họ không phải quá thân tới mức chuyện gì cũng nói với nhau nhưng thực sự cũng là những người bạn luôn ở cạnh nhau trong tất cả những ngày lễ lớn nhỏ. Thậm chí nếu ở thành phố này không có sự giúp đỡ của Huyền Hoa có thể Cô bây giờ cũng chưa chắc có thể sống tốt như bây giờ.