Kẻ thứ ba ngạo mạn với sự ít học của vợ tình nhân và cái kết bất ngờ
Thư xinh đẹp, có bằng thạc sỹ và có một công việc ổn định trong một công ty lớn. Thế nhưng oái oăm thay cô lại si mê Tú như điếu đổ mà Tú thì lại là người đàn ông đã có gia đình. Thư đã bao lần tự răn mình tránh xa Tú ra nhưng không thể vì Tú quá điển trai, quá giỏi giang và thành đạt. Mới 32 tuổi nhưng Tú đã giữ chức phó giám đốc của công ty. Ngày ngày nhìn thấy Tú ở văn phòng, Thư không cưỡng nổi tình cảm của mình. Cô chủ động nói chuyện và gần gũi với Tú hơn.
Về phần Tú, thấy cô nhân viên xinh đẹp, thông minh lại rất có chuyên môn để ý đến mình thì cảm thấy thích thú vô cùng. Anh chấp nhận những lời mời của Thư. Cả hai rất tâm đầu ý hợp, có thể nói chuyện về công việc hàng giờ không chán, có thể bàn về chính trị, lịch sử chứ không như vợ Tú, cô chẳng thể nói chuyện được với chồng mấy vấn đề bên ngoài xã hội.
Thư tìm hiểu và biết rằng, vợ Tú là cô bạn gái thanh mai trúc mã từ thời anh còn ở quê. Vợ anh chỉ học hết cấp 3 chứ không học cao như Thư. Thư thấy lợi thế đang nghiêng về mình, vì Thư nghĩ, với một người đàn ông thành đạt như Tú thì việc có một người vợ ít học như thế là một sự xấu hổ. Hèn gì Tú chẳng bao giờ đưa vợ đi giới thiệu với đồng nghiệp hay đưa vợ đi liên hoan cùng công ty. Biết được điều đó, Thư càng có thêm niềm tin để chinh phục Tú.
Và rồi bằng sự khéo léo và xinh đẹp của mình, Thư đã chinh phục được Tú. Cả hai lên giường với nhau sau một đêm say khướt ở bar. Thư hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay của người đàn ông thành đạt và điển trai. Cô quyết tâm sẽ giành Tú về tay mình.
Thư tìm hộp bao cao su của Tú hay dùng, lấy kim chọc thủng hết tất cả. Thế rồi cô hí hửng báo tin mang bầu. Tú chết sững, không hiểu tại sao sự việc này lại xảy ra. Thư đòi Tú bỏ vợ để cưới mình thì anh lắp bắp bảo rằng cho anh thời gian vì con anh đang còn nhỏ. Thư đợi mãi, đợi mãi nhưng chẳng thấy vợ chồng Tú ly hôn. Thu tự nhủ: “Thôi được, mình sẽ tự giải quyết chuyện này”.
Thư ôm bụng bầu đến nhà Tú, hôm đó Tú đi công tác, Thư bấm chuông, vợ Tú ra mở cửa, thấy người phụ nữ mang bầu đứng trước cổng thì hơi giật mình. Biết Thư làm cùng công ty chồng, vợ Tú mời cô vào nhà rất tử tế.
Vừa ngồi xuống ghế Thư đã hắng giọng:
- Chị Bảo này, em cứ nghĩ chị phải tha cho anh Tú từ lâu rồi ấy. Chị thấy đấy, anh ấy có yêu chị nữa đâu. Chắc chị không biết chứ em là người yêu của anh ấy và em đang mang thai con anh ấy trong bụng. Nếu chị có chút hiểu biết thì nên ký vào đơn ly hôn để chúng em được đến với nhau, để anh ấy lo cho em và con anh ấy.
- Em không giới thiệu thì chị cũng biết, anh Tú có nói với chị em đã chọc thủng bao cao su để lừa anh ấy. Cũng vất vả cho em nhỉ, nhưng biết làm sao được, vợ chồng chị vẫn còn yêu nhau.
- Chị cố tình không hiểu hả? Tôi cần chồng còn con tôi cần bố. Chị ly dị đi, đúng là cái đồ ít học nên nói mãi cũng không thông.
- Chị biết em học cao, nhưng sao học cao mà đi cướp chồng người khác thế hả em? Lại còn trơ trẽn vác bụng bầu đến đây đòi vợ người khác bỏ chồng nữa. Em thử đi hỏi xung quanh xem có cái đạo lý nào như vậy không?
Thư cứng họng. Cô không ngờ người đàn bà mới học hết cấp 3 ngồi trước mặt mình lại đối đáp từ tốn và sắc sảo như vậy. Thư tức quá chửi đổng mấy câu rồi nhấc mông đi về. Thư gọi điện cho Tú, kể chuyện mình đến n hà anh . Tú vừa nghe xong câu chuyện đã mắng Thư xối xả. Anh hét lớn: “Mày mà động tới một sợi tóc của vợ tao thì coi chừng”. Thư thảng thốt. Thì ra Tú yêu vợ vô cùng chứ không phải như những gì anh từng nói với cô.
Thư khóc nấc, ôm cái bụng bầu ngày một lớn mà không biết phải làm thế nào. Âu cũng vì cô quá khinh thường cô vợ ít học của người tình nên mới ra nông nỗi này. Thư rùng mình khi nghĩ đến những chuỗi ngày tiếp theo của mình với cái bụng to oạch.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1