Thể loại: Hiện đại, showbiz, HE, có H.

Truyện dài vờ lờ :)) mình đọc đâu cũng tầm 2 tuần mới hết, nhưng dài chứ ko ngán nên mình mới đọc hết được. Nam nữ chính yêu thầm nhau từ khi còn đi học mà ai cũng hiểu lầm người kia ko yêu mình nên đủ thứ chuyện dở khóc dở cười xảy ra, đặc biệt là ngược nhau mệt mỏi, ngược thấy thương. Tác giả viết dài nhưng đều tay, nhiều tình tiết khá hay, thỉnh thoảng chọt vô vài chỗ hơi sến hoặc cường điệu quá thôi. Ngoài nam nữ chính ra thì tình yêu của 2 cặp phụ cũng hay lắm đó, đọc ngoại truyện về họ mà cảm động rưng rưng.

Nguồn: Wordpress