1




KHÚC THU VÀNG


Phạm Bá Chiểu





Hỡi thiên nhiên nhà danh họa tài hoa


Vẽ Hà Nội mùa thu vàng óng ả


Vàng nắng, vàng mây, vàng cây, vàng lá


Triệu, triệu đóa cúc vàng, vàng ruộm bức thu sang



Giá lạnh trời thu nắng ấp nở ươm vàng


Em như tạc bằng vàng dù áo dài rất trắng


Lá vàng bay lay xiêu chiều phố lắng


Trăng thu vàng đêm vũ hội vàng sao



Cơn mưa vàng nhuộm sánh tiếng cười chao


Hồ Tây uống sữa vàng trăng chín óng


Sông Hồng chở áng thu vàng trĩu sóng


Lá vàng thoi dệt sợi nắng vàng tơ



Em bước ra từ muôn ánh vàng thu


Như tiên nữ giữa nắng vàng vũ nữ


Dáng tha thướt lướt thảm vàng phố cổ


Ngỡ cõi tiên anh lạc giấc mơ vàng./.



2




NẤM MỘ TÌNH KHÔNG CHẾT


Phạm Bá Chiểu



Anh sống được nhờ hào quang quá khứ


Thuở đôi mình chìm giữa mộng tương lai


Rồi tình chết trong một chiều mộng vỡ


Khăn cưới đời ai là khăn liệm tình ai


Em nỡ xé mối tình ta làm đôi


Rồi làm phép chia mỗi người một nửa


Em nỡ xé một tình yêu rực lửa


Xé một mùa hè thành hai nửa mùa đông


Để tình anh thành băng giá mênh mông


Đóng băng cả niềm tin cuộc sống


Đóng băng cả nỗi niềm hy vọng


Bão cô đơn năm tháng thét gào


Anh nhớ em như đêm nhớ ngàn sao


Như cây cỏ nhớ mặt trời rực rỡ


Mọi sông nhớ đều tuôn về biển cả


Em biển mênh mông không bến không bờ


Mắt đói mắt em như cuộc sống đói vần thơ


Môi khát môi em như cuộc đời khát nhạc


Anh còn lại bóng không hồn ngơ ngác


Anh vắng em, anh vắng cả chính mình


Như bài thơ vắng cả nhạc, ý, vần


Như bài ca vắng cả lời lẫn nhịp


Để nỗi nhớ nở thành mơ da diết


Chỉ có trong mơ, đâu có ở trong đời


Không có em dòng đời vẫn trôi


Cây vẫn đơm hoa mà hoa buồn, hoa úa


Trời vẫn nắng mà nắng ung, nắng ứa


Sóng vẫn dâng bởi biển quặn trong lòng


Sông Hồng trôi dòng lệ đỏ khôn cầm


Mây vẫn trắng mà trắng màu tang tóc


Bay về phủ thân anh- nhà mồ lạnh ngắt


chứa tim anh nấm mộ mối tình anh.



3




TÌNH TAY BA


Phạm Bá Chiểu



Chiều Thiền Quang kỷ niệm về ăm ắp


Tình sinh viên hoa sữa nở ven hồ


Anh yêu em, yêu mùa thu ngây ngất


Thu nở thành em hay em tỏa thành thu?



Giá ngày ấy thu đừng xinh đến thế


Trải thảm vàng trên những bước chân xinh


Giá ngày ấy em đừng xinh đến thế


Anh đâu thành thi sĩ viết thơ tình



Ta chia tay mùa thu vàng nắng chín


Nước mắt em ánh vàng nước mắt lá thu buông


Em đừng khóc dỗ mùa thu cùng nín


Vỡ lòng anh giọt, giọt mắt vàng tuôn



Người đi mãi chỉ mùa thu trở lại


Mùa thu vàng trải thảm đón mùa yêu


Hoa sữa đợi em về không nở vội


Anh cùng thu hoài ngóng bóng yêu kiều



Vết thương tình không gây đau mà chết


Chỉ làm đau đến ngày chết mà thôi


Mùa thu đến, ôi mùa thu chung thủy


Hôn thu vàng, anh mãi nhớ đôi môi…



4




NGHIÊNG NGHIÊNG CHIỀU HỒ TÂY


Phạm Bá Chiểu



Nón nghiêng ấp nở nụ cười


Mây chao nghiêng ấp nở lời chim sương


Em cười nghiêng nắng chiều buông


Áo nghiêng bay dạt hoàng hôn đẫm trời


Liễu nghiêng gội ráng chiều rơi


Tóc nghiêng rối lối mây trời ngẩn ngơ


Buồm nghiêng xẻ nửa chiều mơ


Ngàn muôn con sóng vỗ bờ nghiêng xiêu


Diều nghiêng nhả tiếng sáo diều


Đàn ai nghiêng rót khúc chiều êm say


Niềm anh nghiêng mặt Hồ Tây


Tình anh nghiêng hướng đơm đầy dáng em.



5




HAI NỬA NỤ HÔN


Phạm Bá Chiểu



Em có biết nụ hôn- thiên thần tình ái


Kết hai núi băng thành núi lửa trào sôi


Em có biết nụ hôn- mật đời ban tặng


Suối nguồn môi rót tận bến bờ môi



Em có biết ngọt ngào mưa hôn nắng


Nụ hôn cong thành lộng lẫy cầu vồng


Em có biết ngày hôn đêm sâu lắng


Nụ hôn trào rực rỡ ánh hừng đông



Em có biết biển xanh hôn trời biếc


Nụ hôn dâng thành con sóng cuồng bay


Em có biết gió hôn rừng mải miết


Nụ hôn trào thành sóng nhạc si ngây



Kìa vạn vật còn biết yêu tha thiết


Còn nụ hôn trái đất sẽ còn quay


Sao em để môi hồng cô đơn mãi


Cô đơn chàng với nửa nụ hôn say



Em ngượng chạy vào hoàng hôn, anh theo kịp


Bức tường thành bỗng đổ phía đầy anh…


Để hai nửa thành đóa hôn thắm thiết


Hai cô đơn kết thành một mối tình…



Em đóa hoa nở căng đầy nhựa sống


Dâng nụ hôn bao nhụy ngọt tình yêu


Hồ Tây lặng bỗng dâng đầy con sóng


Sóng tung cao, sóng ngây ngất hôn chiều…



6




CÂU BÓNG HÌNH XƯA


Phạm Bá Chiểu



Anh ngồi câu bóng chiều rơi


Anh ngồi câu lại bóng người ngày xưa


Dòng Đăm* con sóng lững lờ


Hình xưa, bóng cũ bây giờ chìm đâu


Ngày em giặt áo bên cầu


Bến sông anh đến giăng câu một mình


Người xinh cho cảnh thêm xinh


Câu hò anh buộc đôi mình vào nhau:


“ Hò ơ…


Hỡi ai môi thắm, má đào


Ở đâu giặt áo bên cầu sông xinh


Hình như đã trọn chữ tình


Sao còn lặn lội một mình nước non”


“ Hò ơ…


Chữ tình em vẫn chưa tròn


Cô đơn còn trẩy nước non một mình


Nhà em khóm trúc bên đình


Chờ ai có nghĩa, có tình tới chơi


Dòng sông con sóng bồi hồi


Anh câu, câu được bóng người anh yêu


Chiều chiều rồi lại chiều chiều


Bên sông hò hẹn lời yêu ngọt lành


Tưởng tình như nước dòng xanh


Bỏ thuyền, bỏ bến ai đành chia ly


Người đi, đi mãi không về


Sông thề còn đó, câu thề còn đây


Anh ngồi câu nước câu mây


Anh ngồi câu lại những ngày xa xôi


Còn đâu hình bóng xa vời


Anh câu chỉ được bóng người cô đơn



*Sông Đăm- dòng sông nhỏ thơ mộng ở làng Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội



7




VÁ LƯỚI TÌNH


Phạm Bá Chiểu



Em ngồi vá lưới bên dòng


Vươn tay vá cả sông Hồng tả tơi


Chàng, em chung một xóm chài


Thuyền ta xuôi, ngược vẫn hoài gặp nhau


Thương chàng chẳng biết làm sao


Giữa dòng em hát đôi câu ướm lời:


“ Hò ơ...


Thấy ai như thấy mặt trời


Chói chang khó ngó, trao lời khó trao


Hỏi sông hỏi nước hỏi cầu


Chẳng hay anh ấy nhức đầu bớt chưa?”


“ Hò ơ...


Chói chang vì nắng thiếu mưa


Có mưa nắng dịu cho vừa lòng nhau


Hỏi sông hỏi nước hỏi cầu


Rằng anh đã phải nhức đầu vì ai?”


“ Hò ơ...


Vì ai, ai biết vì ai


Nhức đầu em có thuốc hay tặng người”


“ Hò ơ...


Thuốc hay là nụ em cười


Là mắt em sáng là lời em trao”


Giữa dòng sóng cả sông sâu


Thuyền ta thoắt đã cập vào bên nhau


Có câu hò bắc nhịp cầu


Cho dài, cho rộng, cho sâu mối tình


Một ngày anh phải theo thuyền


Xa em, xa bến đến miền xa xăm


Chàng đi em hát theo rằng


Chín thu em đợi, mười trăng em chờ”


Thuyền đi chở nặng câu hò


Thuyền qua bao bến vẫn mơ bến làng


Một ngày từ khuất non ngàn


Thuyền tìm bến cũ cùng nàng sánh đôi


Thuyền tình chưa ghé tới nơi


Pháo hồng đã nổ tả tơi sông Hồng


Mẹ cha ép gả lấy chồng


Mà em chỉ có một lòng yêu anh


Con thuyền không bến chòng chành


Chân trời một hướng thuyền đành chia xa


Nhìn anh qua ánh mắt nhòa


Trăm thương, nghìn tiếc tình ta hỡi người


Chẳng cho em nói một lời


Chẳng cho em nói một đời yêu anh



Em ngồi vá lưới nhanh nhanh


Vá sao cho kín cho lành tình xưa.



8




SÔNG HỒNG TÌNH ANH


Phạm Bá Chiểu



Những giọt nước thành suối


Những con suối thành sông


Sông quyết đi tìm biển


Đỏ niềm tin sông Hồng



Sông đổ tràn vực thẳm


Sông xé đôi rừng sâu


Tung ghềnh vượt đá chắn


Cuộn thác trèo núi cao



Sông gồng mình thành lũ


Phăng phăng phía biển xa


Nhấn chìm bao cản lực


Băng băng mình vượt qua



Khi gặp rồi biển cả


Sông vỗ sóng hiền hòa


Dù cho khi bão biển


Sông vẫn hát tình ca



Tình em xanh biển cả


Tình anh đỏ sông Hồng


Dũng mãnh và thắm thiết


Chỉ chảy về phương đông.



9




MÁU VÀ TIM


Phạm Bá Chiểu



Sông Hồng uốn giải lụa đào ai thắt


Ôm đường cong nổi Hà nội yêu kiều


Sông cuốn nắng uốn cong trời xanh ngắt


Sóng thơ tình cuộn xoáy đỏ lời yêu…



Sông sớm chở bình minh hồng sương trắng


Ngày đong đưa chở lúng liếng nắng vàng


Chiều buông chở đỏ hoàng hôn cháy sáng


Đêm chở đầy nhũ bạc ánh trăng loang



Cầu Thanh Trì bắc cho dài nỗi nhớ


Bãi nổi phồng như chiếc bánh nhân xanh


Thuyền chao hớp dập duyềnh con sóng đỏ


Lướt vào đêm chia nửa bóng trăng thanh



Cánh buồm nâu dâng giữa miền mây trắng


Sóng đỏ Sông Hồng, ngô bãi sóng xanh


Bè nứa vuông chở trăng tròn đêm lắng


Sao lửa chài đùa sao sáng long lanh



Nàng Hà nội, tóc đỏ dài buông xỏa


Lược Long Biên chải mái tóc sông Hồng


Thuyền gối bãi gió ru hời say ngủ


Sao đặc trời thả lửa xuống lòng sông



Cung đàn sông ai gảy làn sóng nhạc


Cầu Thăng Long căng vút sợi dây đàn


Hàng tre biếc nghiêng mình cùng múa hát


Khói lam chiều mờ ảo tiếng chuông ngân…



Hà Nội trái tim, sông Hồng dòng máu đỏ


Máu phải về tim như anh mãi về em


Ngàn năm sóng hát tình ca chung thủy


Lời sông Hồng lời của máu và tim.



10




NỮ CHÚA NGÀN HOA


Phạm Bá Chiểu



Hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa


Hoa đua hương sắc, nắng chan hòa


Tìm em anh lạc rừng hoa ấy


Hương lẫn vào em, em lẫn hoa



Gánh nước cùng em ta tưới hoa


Rì rào hoa hát họa chim ca


Bầu hoa sen nở ngàn hoa nắng


Tất cả thành hoa, hoa Ngọc Hà



Hoa là thức ăn của tâm hồn


Hoa góp niềm vui, sẻ nỗi buồn


Hoa ngỏ lời yêu không âm sắc


Hoa là cầu nối những nụ hôn



Loài hoa nữ chúa của ngàn hoa


Là đóa cười em đẹp bốn mùa


Đắm đuối lòng anh nào dám ngỏ


Anh đành trộm hái giấu trong mơ



Thêu đẹp niềm vui những lứa đôi


Ngày mai hoa cưới đến muôn nơi


Còn em ngày ấy bao giờ tới


Ai được tặng nàng bao đóa tươi?



-Giúp em, em tặng cánh hoa tươi


Đẹp nhất vườn chọn đi anh ơi!


-Nụ cười em đó hoa anh chọn


Muốn nói mà sao chẳng nên lời.



11




NỖI NHỚ XÉ HỒN AI


Phạm Bá Chiểu



Anh nhớ em lúc núi lửa lặng câm


Giấu nham thạch trong giữa lòng sôi quặn


Anh nhớ em lúc vờ như biển lặng


Giấu sóng ngầm trong sâu thẳm con tim



Lúc bão giông xé toạc cả bình yên


Lúc bão lửa tình yêu dâng giục giã


Lúc bão biển xoáy sóng lòng hối hả


Lúc sao băng giằng rách giấc mơ buồn



Anh vắng em anh vắng cả linh hồn


Như hoa lá bình minh về vắng nắng


Như biển biếc vắng ngàn con sóng trắng


Như đồng khô vắng bóng những cơn mưa



Anh cần em như sa mạc khát chờ


Cơn mưa đổ từ mây em phiêu lãng


Anh cần em như ngày đông đợi nắng


Mặt trời em xa khuất phía mây sương



Lực hút nào bằng Hà Nội quê hương


Nơi tổ ấm của đàn chim nỗi nhớ


Nơi vương quốc ngự nữ hoàng bé nhỏ


Tháng ngày đong nỗi nhớ đợi anh về.



12




VẼ ĐƯỢC CẢ TÌNH YÊU


Phạm Bá Chiểu



Em lả lướt tay búp măng cầm cọ


Nhạc trưởng chỉ huy dàn hợp xướng sắc màu


Hồ Gươm xanh soi mình Thê Húc đỏ


Ngọc Sơn hồng dưới ánh nắng vàng au



Tháp Rùa rêu phong vươn ngang tầm mây trắng


Tháp Bút viết trời, mây, nắng hóa lời thơ


Ngàn con sóng đánh vồng trồng hoa nắng


Thủy tạ quỳ nâng sóng trắng lô xô



Em vẽ được cả tình yêu, nỗi nhớ


Họa sĩ tài hoa là vẽ được giấc mơ


Vẽ được cả bước chân dài của gió


Vẽ được ngập ngừng, bịn rịn dáng chiều thu



Lòng anh căng thành tấm toan rất phẳng


Bởi vì em chính nét cọ tài hoa


Vẽ vào anh chiều Hồ Gươm đua nắng


Vẽ vào anh, em hỡi, cả tình ta.



13




TUYẾT TRẮNG HOA SƯA


Phạm Bá Chiểu



Xin đừng nhầm hoa sữa với hoa sưa


Hoa sữa đua hương, hoa sưa khoe săc


Hoa sữa thu vàng, hoa sưa xuân ngát


Hà Nội ơi thơm, đẹp tự bao giờ



Không thể tả bằng lời vẻ đẹp hoa sưa


Đẹp hơn cả những ngôn từ đẹp nhất


Chỉ kính cẩn nghiêng mình trong ngây ngất:


Sắc trắng hoa sưa- trinh trắng hồn xuân



Nắng thẫn thờ, mây cũng phải dừng chân


Trước vẻ đẹp trên muôn vàn vẻ đẹp


Như hoa tuyết bung trắng trời xuân biếc


Hà nội ơi, ta lạc cõi tiên thần



Anh mãi chờ sắc trắng tháng ba xuân


Đường Bách Thảo hoa sưa bừng tỏa sáng


Em tan trường nở tung tà áo trắng


Áo cùng hoa rải trắng giấc anh mơ



Lãng mạn vô cùng khi em gọi hoa “mưa”


Hoa rụng thành mưa xô chiều lộng gió


Mưa tuyết trắng bay nghiêng vào nỗi nhớ


Vắt đẹp dâng đời hoa vội vã thăng hoa



Có thể nào em lại gọi hoa “xưa”


Hoa sưa chứ, niềm say “sưa” không cũ


Hoa mãi mới trong rêu phong phố cổ


Dâng tình xuân trắng nõn, trong ngần



Tháng ngày ơi, nhanh cho đến mùa xuân


Tuyết trắng hoa sưa chúng mình cùng đợi


Lại nhặt hoa bay trắng trời Hà nội


Rải cho đầy trắng muốt những vần thơ.



14




EM YÊU, HÀ NỘI SƯƠNG


Phạm Bá Chiểu



Em yêu hỡi Hà Nội mờ sương tỏa


Đưa ta hòa nhòa cõi mộng chơi vơi


Trào xúc cảm không thể nào diễn tả


Chỉ biết yêu không biết nói nên lời



Hồ Tây hiện như bức tranh thủy mặc


Mỏng màn sương phớt nét cọ nhòe ngang


Tia nắng kết hạt sương thành chuỗi ngọc


Cầu Thăng long căng ngang màn sương giăng



Hoàng hôn tắm đỏ bập bùng sương đổ


Sông Hồng trôi chìm phía nhạt nhòa sương


Sương uốn sóng dập duềnh trôi con phố


Lưới trăng vàng vướng lưới trắng sương buông



Em chợt hiện giữa mịt mùng sương tỏa


Nữ hoàng sương, xiêm áo đính sương chiều


Rồi em nói trong ngập ngừng hơi thở


Rằng sương tan, không tan được tình yêu.



Ôi tất cả giờ chỉ còn ảo ảnh


Em đi về phía sương khói chiều buông


Em đi mãi lời sương còn sóng sánh


Sương chưa tàn, tan hẹn ước chiều sương…



Ôi ngàn sương hay muôn ngàn giọt mắt


Đau tiễn đưa day dứt một tình yêu


Anh mãi đợi giữa hoàng hôn không tắt


Nữ hoàng sương không đến với sương chiều…



15




CHẲNG ĐỢI MÙA XUÂN


Phạm Bá Chiểu



Anh chẳng đợi mùa xuân đầy hoa nở


Bởi vì em là cả một mùa xuân


Gió đông vẫn rít gào run phố cổ


Ta ấm nồng khi em giữa lòng anh



Tiếng cười em êm ái khúc nhạc xuân


Môi em nở ngàn hoa xuân đua nở


Mắt em liếng như én vờn con phố


Tóc buông dài như sông nước mùa xuân



Làn da em nhả trăng ánh xuân ngần


Đôi má ửng- đào Nhật Tân sắc đỏ


Anh chẳng đợi mùa xuân đầy hoa nở


Bởi vì em là cả một mùa xuân.



16




HỒ TÂY ĐÊM VŨ HỘI


Phạm Bá Chiểu



Trời xuống núi, Hồ Tây vào vũ hội


Vũ đoàn sao bay nhảy chật trời cao


Vũ điệu sóng tung màn đêm vời vợi


Đàn, đàn mây vần vũ cánh buồm nâu



Liễu xòe múa theo nhịp chân của gió


Chim bắt mồi điệu múa loáng trăng xiêu


Tóc em thả vào đêm muôn vũ nữ


Dáng thiên thần vũ khúc gọi tình yêu



Đêm vũ hội tất cả cùng múa hát


Em yêu ơi, ta còn đợi chờ chi


Khi lồng ngực nụ hôn nồng khóa chặt


Trái tim này khiêu vũ với tim kia…



17




CHIỀU HỒ TÂY TUNG CÁNH


Phạm Bá Chiểu



Sóng mặt hồ có cánh


Bay tung trắng trời xanh


Mái tóc ai tung cánh


Uốn cong ánh nhìn anh



Ánh nắng trời có cánh


Thêu hoa nắng ngàn cây


Tà áo nào tung cánh


Bay đậu vào mắt ai



Thuyền buồm giang đôi cánh


Đong lồng lộng gió chiều


Ánh mắt ai có cánh


Bay đậu vào tim yêu



Ngọn gió trời có cánh


Bay lay sóng êm đềm


Lời ngõ ai có cánh


Bay theo suốt tình em



Đàn mây trắng có cánh


Bay lấp lánh ngang trời


Đôi môi nào có cánh


Bay đậu đầy làn môi.



18




NHỮNG NỖI CHỜ HÓA ĐÁ


Phạm Bá Chiểu



Em chờ ai suốt dọc những mùa xuân


Đào Nhật Tân kiêu sa khoe sắc đỏ


Chim hót gọi tình yêu cùng hoa nở


Cánh hoa sưa bay trắng muốt câu thề



Em chờ ai suốt dọc những mùa hè


Chim cuốc gọi mặt trời hồng đổ lửa


Cho rực cháy bao mối tình bùng đỏ


Lời tỏ tình lúng liếng biến thành thơ



Em chờ ai suốt dọc những mùa thu


Hương hoa sữa ướp thơm lừng con phố


Đường Cổ Ngư bay bay từng đôi lứa


Đám cưới ai pháo nổ đỏ sông Hồng



Em chờ ai suốt dọc những mùa đông


Gió gào quát cho ngàn cây run rẩy


Sương giá rét ủ tình ai chín mẩy


Mặt Hồ Gươm in bóng những nụ hôn



Em chờ ai hóa đá cả nỗi buồn


Sao sợ mất điều em chưa từng có


Sao chẳng biết một người cùng hóa đá


Em chờ ai mà anh mãi chờ em.



19




PHÚT NGỎ LỜI


Phạm Bá Chiểu



Chiều Hồ Tây tất cả bỗng ngượng ngùng


Ngượng ngùng gió vuốt ve làn tóc liễu


Ngượng ngùng mây chùng bước chân yểu điệu


Ngượng ngùng nắng thêu vàng sóng trắng Hồ Tây



Ngượng ngùng em chờ đợi phút giây này


Ắt phải đến những điều ắt đến


Ngượng ngùng anh ánh mắt nhìn trìu mến


Ba tiếng thôi mà anh chẳng nên lời



Ngượng ngùng anh run rẩy nắm bàn tay


Em nắm chặt truyền anh thêm nghị lực


Để anh hát từ tim ba nốt nhạc


Khúc dạo đầu bản hòa tấu tình yêu



Chiều Hồ Tây bỗng sáng đẹp hơn nhiều


Trời đẹp hơn vỡ òa pha lê nắng


Hồ đẹp hơn buồm căng no nắng thắm


Hoa đẹp hơn tỏa hương sắc hết mình



Bởi tình yêu nâng tất cả đẹp xinh


Anh đẹp hơn nói ba từ tuyệt mỹ


Em đẹp hơn em bỗng thành thi sĩ


Anh ngỏ lời, tình ta viết thành thơ…



20




KIM TỰ THÁP TÌNH YÊU


Phạm Bá Chiểu



Em dắt nắng dạo chơi chiều phố cổ


Gió chùng chân sợ va vỡ hương lành


Mắt em nguýt, móc câu giằng nỗi nhớ


Áo xé chiều vỗ vẹt ánh nhìn anh



Anh nắm tay em nối đôi bờ sóng dậy


Cho sóng bờ tim yêu vỗ tận bến tim thương


“Em còn bé, kìa đừng…hôn…em…vậy…”


Lời em chìm trăng… sóng… nước… Hồ Gươm



Hoa sữa ướp mối tình đầu nở ngát


Ướp ngát tiếng cười, ướp ngát giấc mơ


Ướp ngát mãi bản tình ca em hát


Bài hát dài giăng suốt một đời thơ.



Giờ Hà Nội tin gió mùa đông bắc


Nắng phương nam anh lạnh buốt nuốt lòng


Giờ Hà Nội tin lũ trào, bão táp


Lòng chồm lên muôn đợt sóng sông Hồng



Hà Nội không xa đêm cưỡi mơ anh gặp


Kim tự tháp tình yêu ướp giữ tình đầu


Ướp giữ giấc mơ, nụ cười, nước mắt


Cả ngọt ngào câu hát mãi yêu nhau…



21




TÌNH ANH NGỌN GIÓ


Phạm Bá Chiểu



Em hỏi anh vì sao ngọn gió


Lúc tung tăng trên triền bãi sông Hồng


Lúc dữ dội ào ào ào bão tố


-Em hãy nhìn… ngọn gió chính tình anh



Kìa ngọn gió hời ru đêm huyền ảo


Như chính tình yêu che chở ngọt ngào


Kìa ngọn gió hú giạt chiều đôn đáo


Như chính tình xa day dứt, khổ đau



Kìa ngọn gió cuốn trong mình rét mướt


Như chính tình ly giá buốt đêm đông


Kìa ngọn gió hát tình ca lả lướt


Như chính tình yêu lãng mạn xao lòng



Kìa ngọn gió vặn mình thành bão tố


Như chính tình yêu mãnh liệt khát khao


Kìa ngọn gió ngàn dặm dài gian khó


Như chính tình yêu biết mấy gian lao



Kìa ngọn gió lao mình san núi đá


Như chính tình yêu dữ dội, điên cuồng


Kìa ngọn gió quét đổ rừng cây lá


Như chính tình yêu vượt trở lực trên đường



Kìa ngọn gió dám lao mình vào lửa


Như chính tình yêu bão lửa ào ào


Kìa ngọn gió dám lao vào sóng dữ


Như chính tình yêu bão biển tuôn trào



Em yêu hỡi tình anh như ngọn gió


Dữ dội, ngọt ngào, êm ả, cuồng điên


Đạp bằng đá, núi, biển, rừng, sóng, lửa


Mọi nẻo đường chỉ hướng một miền em



22




QUẶN NHỚ THẦM YÊU


Phạm Bá Chiểu



Sông Hồng chảy băng thác ghềnh dũng mãnh


Bởi biết biển xanh từng phút ngóng chờ


Vầng trăng sáng vắt cạn mình tung ánh


Bởi biết Hồ Tây khát đợi ngẩn ngơ



Mặt trời đỏ tung ngàn tia nắng đỏ


Bởi biết cỏ cây chờ đợi nao lòng


Con sóng mãi ngàn năm sau vẫn vỗ


Bởi biết bến bờ chờ đợi mênh mông



Chỉ có anh, nhớ quặn thành bão tố


Thổi về em dù em chẳng đợi chờ


Anh nhớ em chẳng cần em phải nhớ


Gió vẫn đầy hoang vắng một vườn thơ…



23




CẦU THĂNG LONG CHIỀU EM


Phạm Bá Chiểu



Trời thi sĩ dâng áo em thành cánh


Trượt ánh lườm anh ngã vướng chiều trong


Nắng họa sĩ tô tiếng cười óng ánh


Dáng thiên thần uốn cả bóng chiều cong



Sông nhạc trưởng, lúa, rừng, hoa hợp xướng


Bóng hoàng hôn nhuốm lửa bản hòa ca


Mây vũ nữ, cánh buồm say chao hướng


Nắng tà hôn sóng nước nở ngàn hoa



Sóng nhạc sĩ vung phím đàn ngàn điệu


Đàn chim vờn đan vó cất chiều sương


Gió ca sĩ hát cong ngàn rặng liễu


Anh nghiêng mình hôn trộm dáng chiều thơm



24




CHÚ VÀ ANH


Phạm Bá Chiểu



Em thay “cháu” bằng “em” trong dập dồn hơi thở


Sóng Hồ Tây lạc bước trước lời em


“Chú” thành “anh”, lồng ngực anh muốn vỡ


Chiều thất thần quên cả lối vào đêm



Thông điệp tình yêu “chú” gửi qua ánh mắt


Yêu “cháu” vô biên “chú” chẳng dám lời


“Anh” và “em” lời em thành âm nhạc


Khúc tình ca anh ao ước khôn nguôi.



Vượt thời gian, tình yêu không có tuổi


Ngàn năm sau, trăng vẫn ánh trong ngần


Xóa không gian, tình yêu không biên giới


Sóng sông Hồng vẫn vỗ đến ngàn năm



“Anh –yêu –em” chỉ có hai nốt nhạc


Bởi tiếng “yêu” là khoảng lặng lời tim


Viết nên được khúc dạo đầu tha thiết


Hòa tấu tình MỘNG MƠ HÀ NỘI THƠ


Phạm Bá Chiểu



Thuyền nghiêng chở ánh trăng nghiêng,


Tứ Liên, Hà Nội, Long Biên, Bát tràng…


Sương, trời, sóng, nước, mây, trăng…


Thuyền trăng rẽ bóng trăng vàng làm đôi


Nhẹ tay em lái thuyền ơi


Kẻo tan mất mảnh trăng rơi giữa dòng


Câu hò chao bóng trăng trong


Cho trăng nhớ nước, cho lòng nhớ ai



Ai tắm nước sông Hồng để ai hồng, ai thắm


Đã nhìn là đắm, đã ngắm là thương


Để vấn, để vương


Nhớ sắc, nhớ hương


Để chờ, để đợi


Vời vợi ngóng trông


Tình anh như nước sông Hồng


Ngày đêm dào dạt một dòng về em



Trăng từ Thiền Quang, trăng sang Bác Cổ


Trăng ngân Trấn Võ trăng đổ Hồ Tây


Người về sao được người ơi


Còn vầng trăng sáng, còn lời thề xưa



Ai đến Hàng Hoa, ai qua Ô Quan Chưởng


Ai qua chùa Quan Thượng, ai hướng Phủ Tây Hồ


Ai đến Hàng Bồ, ai vô Hàng Bạc


Ai qua Hàng Bát, ai tạt Hàng Tre


Ai ghé Hàng Bè, ai về Hàng Lược


Ai ngược Hàng Đào, ai vào Hàng Trống


Ai đi Hàng Ngỗng ai đến Hàng Đường


Hà nội ba sáu phố phường


Ai đi để nhớ để thương ai về


Người đi hồn để lại quê


Xa xôi vẫn nhớ lời thề năm nao.



Tháp Rùa, tháp đó rùa đâu?


Hồ Gươm, hồ đó gươm nào còn đây?


Đài Nghiên mài mực Hồ đầy


Vẩy vung tháp Bút thơ bay khắp trời


Mình về Văn miếu người ơi


Xem bia tiến sĩ vọng lời thánh nhân



Hương hoa anh dâng lên chùa Một Cột


Lạy trời, lạy phật cho anh cưới được nàng


Hồ Tây lồng lộng vầng trăng


Sóng cồn, gió cả biết nàng nhớ ta


Sông Hồng đỏ nặng phù sa


Thuyền ai thấp thoáng cho ta nhớ nàng



Thuyền theo sông Hồng một dòng ra biển


Trăng ngà đã hẹn, trăng đến cùng thuyền


Trăng, thuyền mà cũng thành duyên


Sao em để lẻ tình riêng một mình


Thuyền anh đã cập bến tình


Sao trăng em để thuyền anh đợi chờ…yêu sâu lắng, yên bình…



25




HÀ NỘI ĐÓA HỒNG XINH


Phạm Bá Chiểu



Kìa rực rỡ một bông hồng khép cánh


Sợ gió kia cướp mất cả làn hương


Kiêu sa thế mà mắt em khép ánh


Sợ rằng anh hớp mất cả hồn thương



Em rực rỡ như đóa hồng hương sắc


Lời nói là hương, gương mặt là hoa


Còn gai nhọn nơi nào em giấu mất


Để một ngày đâm toạc trái tim ta



Dù rỉ máu trái tim anh vẫn đập


Có gian nan mới biết quý thành công


Yêu hoa đẹp cần biết yêu gai sắc


Bởi sợ gai chẳng hái được hoa hồng



Để vườn anh có đóa hoa tuyệt mỹ


Lời nói là hương, gương mặt hoa hồng


Còn gai nhọn mất đâu rồi ấy nhỉ


Khi vườn mình nở những đóa hồng con



Em Hà Nội- những gai hồng nhọn hoắt


Hỡi chàng trai đừng vội mất niềm tin


Hãy nhìn đóa hồng quên đi gai sắc


Đừng nhìn gai quên mất đóa hồng xinh



26




HÀ NỘI MẮT


Phạm Bá Chiểu



trời sinh anh đôi mắt


chỉ để ngắm em xinh


trời sinh em đôi mắt


chỉ để anh ngắm nhìn.



27




ĐẠI SỨ TÌNH YÊU


Phạm Bá Chiểu



Anh đưa tay làm đại sứ tình yêu


Như vô ý nắm tay em nhè nhẹ


Em gỡ tay với ánh lườm yêu thế


Để anh say như uống phải thuốc liều



Anh lại điều hai đại sứ tình yêu


Nắm rất chặt đôi tay em xinh bé


Em giật mạnh: “Sao mà anh


Chỉ thế?


Bởi vì em


Cần cả


Một vòng tay!”



Anh giang tay ôm cả một Hồ Tây:


Trời, trăng, gió, sương, mây, cây, sóng…


Cả nỗi nhớ, tình yêu, hy vọng


Ngàn xưa sau mãi nhớ phút ban đầu.



Có bao điều ta khó nói cùng nhau


Nhờ Đại sứ tình yêu ta nói hộ


Em ngúng nguẩy: “sao mà anh ngố ngố


Phút giây đây, em đợi quá lâu rồi”



28




TRÁI TIM HỒ TÂY


Phạm Bá Chiểu



Tim thấy được những điều ta không thấy


Cái vô hình trong cái hữu hình


Tim nghe được những gì ta không nói


Quãng lặng du dương trong bản nhạc tình



Khi ta rót đầy nhau trong mắt nhau


Tim cũng rót đầy tình yêu óng mật


Cánh cửa trái tim chìa khóa là đáy mắt


Cửa tình yêu mở bởi khóa tình yêu



Khi ta hôn nhau tim cũng hôn nhau


Bão tố dậy trong lồng ngực chật


Tim cũng siết những nụ hôn ngây ngất


Trái tim này hôn loạn nhịp trái tim đây



Có trái tim, em hỡi, giữa Hồ Tây


Mà nhịp đập là ngàn con sóng vỗ


Sóng Hồ Tây như sóng tim anh đổ


Vầng ngực em chỉ một phía xô về…



29




NHỮNG ĐƯỜNG PHỐ BIẾT ĐI


Phạm Bá Chiểu



Phải ngàn năm mới có 1 lần


Ta bơi thuyền giữa đường Hà Nội


Nhìn đàn cá tung tăng bơi lội


Sóng dâng cao trên những nóc nhà cong



Hà Nội bồng bềnh trên những dòng sông


Đẹp hơn cả thành Venise thơ mộng


Thuyền đón dâu chòng chành con sóng


Cô dâu cười dòng lũ hóa sông thơ



Đàn em đùa vớt cá giữa cơn mưa


Ô tô hóa tàu ngầm lội nước


Sóng dâng duyềnh mỗi lần xe gắng vượt


Đập vỡ toang những cánh cửa dày



Bát ngát Hồ Gươm, mênh mông Hồ Tây


Cụ Rùa cũng nổi lên khích lệ


Hãy vững lòng trong cơn hồng thủy


Dòng sông là đường phố biết đi chơi



- Hãy nhìn về phía sáng cuộc đời*


Hãy chia lụt với miền Trung yêu dấu-


Lời mẹ dặn con xin hiểu thấu


Mưa đây nhiều, lụt giảm đất miền Trung



Lòng mẹ ôi, cao đẹp đến vô cùng


Để cho con sẵn sàng đè sóng lớn


Giúp mọi người trong cơn hoạn nạn


Look on the bright site of life!*



Viết trong những ngày Hà Nội đại hồng thủy


* Look on the bright site of life!- Hãy nhìn về phía sáng cuộc đời



30




NÓN BÀI THƠ


Phạm Bá Chiểu



Chiều ra bãi hái dâu về


Qua nhà chàng, nón nghiêng che má hồng


Sông Hồng bỗng cả gió đông


Nón em bay đậu vào trong vườn chàng


Chàng nâng vành nón dịu dàng:


- “Tiện mời em gái ghé ngang thăm nhà


Vườn anh cây lá chen hoa


Nhưng chưa ai được vào ra vườn này


Nón em bay đậu vào đây


Chắc trời có ý thế này phải chăng


Cho vườn có một vầng trăng


Cho anh có một bóng nàng xinh tươi”


Ngượng ngùng em quá trời ơi


Nón đâu che mặt, che lời em trao


- “Nón em đang đội trên đầu


Tại trời cả gió bay vào vườn xinh”


- “Trời thương anh chỉ một mình


Nên cho anh để làm tin nón này”


- “Nón em là nón quai mây


Em nào có dám trao tay cho chàng


Ví như nón bạc, quai vàng


Thì em mới dám trao chàng cầm tay


Mặt trời dần khuất non tây


Cho em về kẻo cha rầy, mẹ chê


Em về chàng chửa cho về


Chàng còn cầm nón, chàng đề bài thơ


Câu thương, câu nhớ, câu chờ


Câu mong, câu ước, câu mơ, câu màng


Câu rằng anh nhớ đến nàng


Nhớ thương tròn cả vầng trăng giữa trời


Tròn như vành nón, nón ơi


Nón về nón đã nhớ lời anh chưa


Chưa ưa bỏ ngải cho ưa


Chưa thương anh cũng bỏ bùa cho thương


Phải bùa những vấn cùng vương


Nhà mình không nhớ, nhớ đường nhà ai


Phải bùa cho trúc nhớ mai


Cho sông nhớ suối, cho Đoài nhớ Đông


Sông sâu, dậu cách mặc lòng


Đôi mình như thể dòng sông một nguồn”


Mặt trời khuất nẻo hoàng hôn


Giã chàng, em bước dạ còn ngẩn ngơ


Phải rồi đây nón bài thơ


Cho em đội nón em mơ, em cầu


Vờ chăm ra bãi hái dâu


Hái dâu, em hái cả câu hẹn hò


Nuôi tằm chín đợi mười chờ


Thương anh chín nhớ mười mơ lặng thầm


Bao giờ ta được như tằm


Cùng ăn một lá cùng nằm một nong


Bao giờ ta nhả tơ lòng


Cuốn đôi ta lại vào trong kén vàng.



31




HÃY KHÉO KHEN EM


Phạm Bá Chiểu



Khi em mặc áo vàng


Anh khen em như nàng xuân khoác nắng



Khi tung tà áo trắng


Anh khen em như vầng trăng quấn mây



Khi lúng liếng mắt nai


Anh khen em mặt Hồ Tây đơm sóng



Khi em cười chao nắng


Anh khen em xinh đến nắng cũng sinh tình



Cứ mỗi lần được khen


Tim yêu một lần ngọn lửa bùng thêm



Con gái cần ngợi khen


Như cỏ cây cần nắng


Con gái cần ngợi khen


Như biển xanh cần sóng



Hãy ngắm nhìn em


Và hãy khéo khen em


Bởi vì em đang gắng


Xứng đáng với lời khen



Hãy ngắm nhìn em


Và hãy khéo khen em


Bởi vì em đang gắng


Xứng đáng với tình anh



32




SAO BĂNG TÌNH EM


Phạm Bá Chiểu



Bầu trời anh trong vắt


Sao em làm sao băng


Vụt sáng rồi chợt tắt


Để mây buồn tràn giăng



Càng dập tìm lãng quên


Lửa nhớ bừng bừng thêm


Cháy cả vào giấc ngủ


Tỏa thành mơ êm đềm



Trong mơ, anh đánh cắp


Tim em làm tù nhân


Lồng tim anh khóa chặt


Chìa ném lòng biển xanh



Để rồi đong hy vọng


Sao em đậu trời anh


Tỉnh dậy rồi vỡ mộng


Ôi mối tình sao băng



33




ÁO TRẮNG TAN TRƯỜNG


Phạm Bá Chiểu



Áo tung vỗ vỡ chiều vàng


Chân đi ríu lại có chàng theo sau






TÌNH ANH HÃY NHƯ SÓNG


Phạm Bá Chiểu



Sóng mài đổ vách đá


Không chỉ bởi sức mình


Còn bởi lòng kiên nhẫn


Tháng năm một mối tình



Tình anh hãy như sóng


Hát bên em ngọt ngào


Tình em dù vách đá


Cũng chạnh lòng xôn xao



Tình anh hãy như sóng


Vỗ dữ dội không ngừng


Tình em dù vách đá


Một ngày kia chợt rung



Tình anh hãy như sóng


Cuồn cuộn niềm mê say


Tình em dù vách đá


Đổ lòng anh một ngày



34




GẶP NGƯỜI ĐỐI ĐÁP TÀI HOA


Phạm Bá Chiểu



-Gặp đây em mới hỏi chàng


Chàng mà đối được, em xin sang theo hầu


Chẳng đuôi mà có hai đầu


Có chân chẳng bước đi đâu khi nào


-Chẳng đuôi mà có hai đầu


Có chân chẳng bước là cầu sang sông


Đôi ta hai phía sông Hồng


Nhưng cầu lại bắc một lòng nhớ nhung


Anh về nói mẹ cho mừng


Đón cô hầu gái dễ thương qua nhà


Gặp người đối đáp tài hoa


Chồng con chưa phải sao mà em thương


Em về dạ rối, tơ vương


Gỡ sao cho hết mối thương mối chờ


Tương tư đập chết cho chừa


Chết thì mặc chết tương tư vẫn còn


Nhớ trông mắt mỏi, mắt mòn


Ngày mong đêm nhớ vẫn tròn nhớ mong


Ra đường nam, bắc, tây, đông


Thấy làng, thấy xóm mà không thấy người


Chém cha con khách lắm lời


Hót chi hót mãi mà người chẳng sang


Chỉ đêm trong giấc mơ màng


Gặp chàng thỏa nỗi sầu mang bóng hình


Trách con gà gáy vô tình


Bắt em tỉnh mộng, đôi mình xa nhau


Đánh liều em bước qua cầu


Giả vờ em hỏi mua cau nhà chàng


Chàng ra ngõ đón dịu dàng


- Thế mà anh tưởng em sang theo hầu


Em rằng em chửa dám đâu


E còn người khác theo hầu hơn em


- Cau anh còn thiếu trầu têm


Có trầu em nữa mới nên miếng trầu


Cau trầu mới đỏ môi nhau


Cau trầu mới thắm mới đào tình duyên


Thế rồi từ ấy đêm đêm


Bên cầu hò hẹn chàng em em chàng


Chàng rằng em biết cho chăng


Yêu em thề có vầng trăng giữa trời


Vầng trăng từ một thành hai


Nửa in đáy nước, nửa cài trời xanh


Nửa là em, nửa là anh


Tuy hai mà một cho thành lứa đôi


Lời người như nước xa trôi


Người đi, đi mãi biết nơi nào tìm


Chiếc cầu vẫn đứng lặng im


Một thời cầu nối đôi mình vào nhau


Giờ em lẻ bóng trên cầu


Bóng em còn đó còn đâu bóng người


Vầng trăng lồng lộng giữa trời


Nửa soi đáy nước, nửa ngời trời xanh


Nửa là em, nửa là anh


Sao không là một lại đành là hai…


_________________



35




BỐN, BA, HAI, MỘT


Phạm Bá Chiểu



-Anh yêu em bốn ngày


Xuân, hạ, thu, đông nhá?


Em bảo còn nhiều quá


-Anh yêu em ba ngày


Hôm qua, nay, ngày mai…


Em ứ ừ nhiều thế


-Thì hai ngày chẵn, lẻ


Vừa ý chưa em yêu?


Em vẫn kêu quá nhiều


Cần một ngày là đủ


Cho tình ta chan chứa


Ngày… anh trên cõi đời.



36




HẠT NGỌC VÀ MẶT TRỜI


Phạm Bá Chiểu



Hạt ngọc muốn lóng lánh


Cần ánh sáng mặt trời


Tình em muốn óng ánh


Cần có anh trên đời



Em chính là hạt ngọc


Anh ánh sáng mặt trời


Mặt trời anh vẫn mọc


Hạt ngọc em đâu rồi?



37




CẦN TƯỚI BAO NỤ HÔN?


Phạm Bá Chiểu



Cần bao nhiêu sông suối


Đong cho đầy biển xanh


Cần bao nhiêu ngọn sóng


Góp cho đầy tình anh?



Cần bao nhiêu mưa đổ


Lụt hoang mạc khô cằn?


Cần bao nhiêu bão tố


Ngập tình em nhớ anh?



Cần bao nhiêu giọt nước


Đổ cho đầy Hồ Tây?


Cần bao nhiêu nguyện ước


Ta lọt vào mắt ai?



Cần bao nhiêu ngây dại


Để biết mình chợt khôn?


Cần bao nhiêu êm ái


Đong cho đầy nụ hôn?



Cần bao vòng tay ôm


Cho thỏa ngày gặp lại?


Cần tưới bao nụ hôn


Cho tình ta tươi mãi?



38




LÒNG EM


Phạm Bá Chiểu



Lòng em sa mạc khát chờ


Mây anh phiêu lãng, bao giờ thành mưa?



39




HÀ NỘI ĐÊM NOEL


Phạm Bá Chiểu



Dòng người đổ ào, ào, ào bão cuốn


Xé mùa đông thành muôn mảnh mùa hè


Về tâm bão, đèn sao nhà thờ Lớn


Rùng, rùng, rùng những con phố biết đi…



Tiếng chuông ngân đẩy lùi cơn gió bấc


Ông già noel đỏ nặng túi quà


Thông noel trĩu nặng cành lời chúc


Chúa hài đồng hang đá lạnh đầy hoa.



Sao nhà thờ, sao trời, sao ánh mắt…


Đêm noel, đêm của những vì sao


Hướng giáo đường hát thánh ca nguyện ước


Thế giới hòa bình, chiến tranh qua mau



Chúa trời tạo loài người, em biết


Tạo đàn ông trước tạo đàn bà?


Bởi lẽ chúa rất cần bản nháp


Để hoàn thành kiệt tác nguy nga



Anh bản nháp cho em thành kiệt tác


Mình thành đôi như ý chúa, amen!


Hãy giang tay làm cây thánh gía


Đóng tình anh vào giữa trái tim em



40




MẮT NÓI


Phạm Bá Chiểu



Long lanh suối mắt nói


Tình yêu vốn kiệm lời


Nụ cười yêu nép vội


Nón đong nghiêng tiếng cười



41




NỬA


Phạm Bá Chiểu



Ngày chia nửa vẫn là ngày một nửa


Nửa chiều buông vẫn gọi bóng chiều


Nửa sự thật không còn là sự thật


Nửa tim yêu không thể có tình yêu



42




CHIỀU LY


Phạm Bá Chiểu



Nụ hôn xé hai nửa


Rách toang bóng chiều đi


Nức nở dầm nước mắt


Xước đẫm lời biệt ly


_________________



43




LƯỚI TÌNH


Phạm Bá Chiểu



Làng hoa Tây Tựu* quê em


Gái trai hát đối mà nên duyên lành


Một lần gánh nước gặp anh


Ao làng thanh vắng, long lanh trăng vàng…


-“Hò ơ…


Hỡi cô gánh nước ao làng


Sao cô gánh ánh trăng vàng của anh”


-“Hò ơ…


Trăng vàng trăng của trời xanh


Có chăng em gánh bóng anh về nhà”


Ao làng từ bén câu ca


Vờ chăm gánh nước chỉ là gặp anh


Gần rơm cho lửa cháy nhanh


Gần trăng cho gió đêm thanh hẹn hò


Ban ngày ra ngẩn vào ngơ


Yêu anh chín đợi mười chờ đêm buông


Để vờ gánh nước chung đường


Những là gửi nhớ, trao thương, những là…


Một đêm sương khuất trăng ngà


Con ong trộm mật đóa hoa lúc nào


Đêm đêm mình lại gặp nhau


Bóng trăng quyện bóng ta vào bóng ta


Một ngày đám cưới ai qua


Nhìn ra chú rể lại là chính anh


Giọt buồn như suối chảy quanh


Thề non, hẹn biển chung tình đêm qua


Đêm qua trăng quấn bóng ta


Đêm nay chiếc bóng xót xa, võ vàng


Một mình gánh nước ao làng


Bóng trăng còn đó, bóng chàng còn đâu


Trời bày chi chuyện gặp nhau


Những đau mà chết, những sầu mà hư


Lưới tình em dệt sợi tơ


Tưởng anh sa bẫy, ai ngờ em sa


Lòng em nặng khối tình ta


Con trai em đẻ thật là giống anh


Giống cha, giống dáng, giống hình


Nhưng đừng giống tính, giống tình dối gian


À ơi con ngủ cho ngoan


Mẹ còn gánh nước ao làng đêm trăng


Gánh về đây bóng trăng vàng


Uống trăng như uống bóng chàng năm xưa.



* Làng hoa Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội



44




BÊN ANH


Phạm Bá Chiểu



Em bên anh như ngày đông lửa ấm


Nụ hôn anh khô nước mắt em buồn


Em bên anh như hoa mùa xuân thắm


Nụ cười hoa nở sáng ánh vầng đông



Em bên anh sông Hồng về Hà Nội


Gục bờ vai neo đậu bến bờ vui


Em bên anh như sông hoà biển đợi


Hai cuộc đời tan thành một cuộc đời



Em bên anh như mưa về bên nắng


Tình thăng hoa dâng bảy sắc cầu vồng


Em bên anh nấp trong vầng ngực nóng


Bình yên em, chắn giông tố quay cuồng



Em bên anh nối đôi bờ cách biệt


Những đứa con yêu bắc những nhịp cầu


Em bên anh dòng thơ tình mãi viết


Cho hôm nay và mãi mãi ngàn sau



Em không thể xa anh như là không thể


Tách mặt trời kia ra khỏi bầu trời


Không thể tách sóng ngầm ra khỏi bể


Không thể tước tình yêu khỏi trái tim đôi



Em bên anh, tình yêu xô bão dạt


Giành cho ta tia nắng ấm yên lành


Em bên anh bản tình ca mãi hát


Nốt nhạc tình em hoà nốt nhạc tình anh.



45




SÔNG HỒNG ĐAN LƯỚI


Phạm Bá Chiểu



Em ngồi chuốt nắng dệt nôi


Ru cho ngủ kỹ một thời yêu xưa.



46




HAI KIỆT TÁC


Phạm Bá Chiểu



Đàn bà-


Kiệt tác tuyệt vời của hóa công kỳ diệu


Và tình yêu-


Kiệt tác từ kiệt tác sinh ra



Không tình yêu nào không đẹp


Chỉ có người mất hết niềm tin


Không người phụ nữ nào không đẹp


Chỉ có đàn ông chẳng biết nhìn



47




BÃO BIỂN VÀ TÌNH YÊU


Phạm Bá Chiểu



Bão gầm thét, quất roi vào ngựa sóng


Biển quỷ đói ăn muốn nuốt chửng trời


Sóng đập nát màn đêm văng muôn mảnh


Gió quật, sóng chồm thuyền lẻ biển khơi



Thuyền vặn mình lao vào tâm bão sóng


Xẻ sóng hung tàn, xé gió cuồng điên


Phải thần phục trước tình yêu cuộc sống,


Biển dịu dàng đơm muôn ánh bình minh



Nếu không chịu lao vào muôn sóng dữ


Đâu quý ngày lộng lẫy biển bình yên


Nếu không chịu vượt muôn ngàn gian khó


Đâu quý tình yêu dịu ngọt, êm đềm



48




KHOẢNG TRỐNG


Phạm Bá Chiểu



Mặt trời đi khoảng trống là đêm cóng


Người ra đi để khoảng trống trên đồi


Mây ra đi trời xanh thêm khoảng trống


Tình ra đi để khoảng trống hồn tôi



Em vẫn lên đồi nơi khoảng trống không anh


Để tưởng tượng nắng lấp đầy khoảng trống


Để tưởng tượng mây giăng đầy trời rộng


Để dối mình anh vẫn đó chờ em



Năm tháng chẳng về, năm tháng trôi nhanh


Anh chẳng về lấp cho đầy khoảng trống


Gió vẫn hát ngàn năm trên đồi vắng


Lời ru buồn dỗ nín mối tình duyên



Khoảng trống trên đồi vẫn tạc hình anh


Như bia mộ cho mối tình đã mất


Em vẫn vùi những nụ hôn ngây ngất


Lấp cho đầy khoảng trống không anh



Hình bóng vô hình, nụ hôn hữu hình


Xin nhờ gió đưa về phương xa nhé


Nụ hữu hình đặt môi chàng rất nhẹ


Đủ cho anh chỉ một thoáng giật mình



Năm tháng vô tâm, người yêu vô tình


Tim rỏ máu khóc mối tình đắm đuối


Thầy thuốc thời gian chẳng bao giờ chữa nổi


Chỉ tình yêu chữa được bệnh tình yêu…



49




RAO BÁN CÔ ĐƠN


Phạm Bá Chiểu



Rồi một ngày tôi rao bán cô đơn


Đừng những tưởng có tiền mua được


Trừ cô đơn, có tiền mua được tuốt


Bởi cô đơn mua được bởi cô đơn



50




TRANG PHỤC EVA


Phạm Bá Chiểu



Gió viết lên Hồ Tây


Dòng, dòng, dòng sóng trắng


Mặt trời cong sợi nắng


Thêu ngàn hoa, hoa, hoa



Sâm cầm đan thành vó


Cất mây trời bao la


Liễu muôn ngàn tay vẫy


Chung chiêng nắng chan hòa



Sóng đệm đàn liễu hát


Vi vút những bài ca


Bờ Hồ Tây cổ tích


Xuất hiện nàng tiên nga



Em tắm hồ yên vắng


Rẽ hoa anh trộm nhìn


Ôi ngọc ngà rực sáng


Nàng vệ nữ thần tiên



Tiếng cười em chao nghiêng


Sóng mặt hồ lúng liếng


Cho hồn ai chúng chiếng


Loạn nhịp trái tim tình



Có lần em hỏi anh


Nữ trang nào đẹp nhất


Anh trả lời chân thật


Nữ trang ấy- nụ cười



Có lần em hỏi anh


Trang phục nào đẹp nhất


Lẽ nào anh nói thật


Trang phục thời Ê va



Ngắm em trời tuôn lửa


Hồ trỗi dậy sóng tình


Gió hết hồn quên thở


Huống anh còn trái tim



Nở tràn trề quanh em


Ngàn vạn bông hoa nắng


Sóng gặp em vỡ ra


Ngàn vạn viên ngọc sáng



Em nhởn nhơ cùng mây


Em tung tăng cùng sóng


Thân ngà đơm hoa nắng


Lóng lánh ánh long lanh



Này ai cho ánh nắng


Hôn môi em tươi hồng


Này ai cho hồ sóng


Ôm em tôi trong lòng



Chẳng có ai kỳ lạ


Hờn ghen cùng thiên nhiên


Nhưng anh, em có biết


Yêu em đến cuồng điên



Núi siết rừng nổi gió


Mây ghì đất tràn mưa


Gió hôn hồ tung sóng


Anh yêu em trào thơ



Anh ước thành ánh nắng


Hôn môi em tươi hồng


Anh ước thành sóng trắng


Choàng ôm em trong lòng



Môi ước thành hoa nắng


Đơm lên thần thoại em


Lòng ước thành hồ sóng


Vùi em vào trong tim.