Cô tên Thiên Hạ, năm nay cũng đã tuổi trăng tròn. Cô còn có một người chị sinh đôi trông rất giống cô chỉ là chị cô có phần nét giống mẹ nhiều hơn nên ai cũng nói chị cô xinh hơn cô một tí tên Thiên Nhi


Năm đó cô và chị mình mới 6 tuổi. Cô cùng chị mình đi dạo trong rừng nhưng không may lạc mất nhau, cô đi mãi đến một con suối nhỏ thì gặp anh.  Anh cũng bị lạc giống cô. Anh lớn hơn cô 2 tuổi tên Vũ Hàm.


Anh lúc ấy rất sợ hãi nhưng khi thấy cô tặng anh một bông cúc giấy được gấp vụng về


- Anh nè, bông hoa này tặng anh - Cô cười nói


Anh và cô lặn lội ra khỏi rừng thì gặp chị cô đang đứng với ba mẹ.


Cả ba người thân với nhau hơn từ đó, là thanh mai trúc mã với nhau. Cô cảm nắng anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô luôn lẽo đẽo theo suốt 12 năm nhưng cho đến một ngày anh cầu hôn chị cô Thiên Nhi cô đau khổ tột độ


Hôm trước ngày cưới 1 tuần cô cùng chị mình đi xem váy cưới. Trớ trêu thế nào vì cứu cô nên chị ấy đã bị tai nạn


Anh nghe tin liền chạy đến bệnh viện


Nhưng chị cô vẫn miên man suốt 1 tháng rồi cái gì đến cũng đến chị cô vẫn không qua khỏi mà mất đi


Anh bị trấn động tâm lý nên phải vào bệnh viện tâm thần điều trị 1 năm. Khi anh được phép xuất viện anh đã luôn có một ý định trả thù cô


Anh xin phép bố mẹ cô được lấy cô


Cô không biết ý định của anh tưởng sau cái chết của chị anh đã nguôi ngoai mà mở lòng cho mình


Đám cưới được tổ chức cô dâu thì cười tươi rực rỡ còn chú rể lại luôn đeo trên mình một lớp mặt nạ giả tạo


Đêm tân hôn anh cho cô uống thuốc ngủ rồi gọi một đám đàn ông đến hãm hiếp cô quay phim lại


Sáng hôm sau khi cô đã tỉnh giấc anh nằm gọn bên anh. Cô hạnh phúc lắm ngỡ tưởng như mơ


Ga trải giường thấm đẫm màu máu trinh tởm lợm anh đã cho người vứt đi


Kết hôn được một tháng ba mẹ cô đã sang Pháp nghỉ dưỡng già và cô vẫn sống êm đẹp với anh cho đến khi ...


- Anh, cô gái này là ai ? - Cô mấp máy miệng run rẩy hỏi khi thấy anh đang nhiệt tình phục vụ cho một ả đàn bà


Từ khi cưới anh về cô chưa được anh động vào trừ đêm tân hôn ( hoặc không phải thế ) Bây giờ lại cùng cô gái khác ân ân ái ái trước mặt cô


- Cô nhìn thấy rồi chứ, đàn bà với chỉ là thứ hám tiền hám của - Anh bước xuống giường lấy tạm cái chăn trên giường quấn lại còn ả kia vẫn ngồi phanh thây cười đắc ý - Thiếu Thiên Nhi thì tôi không thể sống nổi cô biết không ?


Cô khụy xuống, hóa ra bao lâu nay anh vẫn đem lòng yêu chị cô. Cô còn mơ tưởng đến cái gì mà mở lòng nữa chứ thật ngu ngốc mà


- Cô biết không đêm tân hôn không tôi phục vụ cho cô đâu mà là một lũ trai bao đó. Muốn xem lại cảnh đó không ? - Anh bước đến chỗ cô nói - Chỉ cần cô đòi ly hôn thì cái video đó sẽ tràn ngập trên toàn quốc về một con đĩ bị một đám trai bao phục vụ


Cô đôi mắt trống rỗng vô hồn vẫn nhìn anh. Những giọt nước mắt như vỡ bờ chảy ra lăn dài trên đôi má nhỏ bé của cô


Anh giờ đã mất lý trí thật rồi. Nếu người chết là cô thì hay biết mấy anh không đau khổ cô không đau khổ sẽ không ai đau khổ cả


Sau hôm đó cô bị ả kia cướp mất phòng hai người mà bị đày xuống tầng hầm


Ngày ngày cô phải chui rủi dưới căn hầm không một ánh sáng len lỏi. Chỉ được ăn thức ăn thừa của anh và ả


Một tháng trôi qua, bây giờ cô đã được cho đi lại trong nhà, anh thì đi làm trong công ty còn ả thì ở nhà ra rả giao việc cho cô


Tất cả người giúp việc ai cũng ghét ả, họ muốn giúp cô lắm nhưng sợ anh đuổi việc nên chỉ biết đứng nhìn


Có hôm cô đang bưng bát canh nóng thì ả ra cố tình làm cô lung lay đổ canh nên tay mình rồi ăn vạ anh vừa về đến thấy thế cho cô một bạt tai in đỏ lừ năm dấu tay


Đêm đó anh nhốt cô bên ngoài không cho vào nhà. Trời đang chuyển đông gió hiu hiu về thổi vào da thịt mỏng manh của cô lạnh buốt


Nhiều lần ả tinh ranh bịa chuyện đổ lỗi cho cô liền bị anh đánh. Những chiếc roi da còn nguyên gai bị anh găm lên người cô


Những cơn đau truyền đến, cô cũng chỉ biết ôm mình chịu đựng


Đây là cái giá phải giả của cô


Đau đớn


Hận thù


Đêm ấy anh say rượu liền vào căn hầm cô ở ân ái với cô. Sáng hôm sau anh điên tiết liền cho người chuyển bị một chậu nước sôi bắt cô ngâm trong 2 tiếng


Nước quá nóng làm da cô đỏ ửng. Mắt bắt đầu mơ hồ mà ngất lịm. Anh cũng không quan tâm


Nhiều lúc cô ốm đứng không nổi anh cũng không cho cô miếng nước viên thuốc nào


Cô ngày càng xanh xao làm người giúp việc trong nhà lo lắm


Hôm ả cùng anh đi du lịch mọi người đưa cô đi bệnh viện


Lúc trong phòng không có ai chỉ còn mình cô với ông bác sỹ thì cô hỏi


- Bác sỹ bệnh của tôi ...


- Tôi rất tiếc khối u đã lan ra và vào giai đoạn cuối. Đứa trẻ trong bụng cô e là phải được mổ trong vòng 2 tuần nữa nếu không 1 xác hai mạng e không tránh khỏi


- Vâng cảm ơn bác sỹ


Cô biết cô bị ung thư não từ trước khi cưới anh. Ngỡ tưởng những ngày cuối đời sẽ có thể hạnh phúc bên anh nào ngờ...


Cô còn mang giọt máu của anh rồi, cũng được hơn 8 tháng rồi nên mai cô sẽ tiến hành phẫu thuật rồi sẽ gửi con cô vào cô nhi viện


Đêm ấy anh về nhà không thấy cô đâu liền hỏi người làm thì biết cô ở bệnh viện toàn bộ người làm đều bị sa thải


Anh đến bệnh viện lôi cô về nhà nhốt lại


Cô đau quá rồi chịu không nổi nữa


Cô gắng sức lấy cây bút cùng tờ giấy viết lời cuối cho anh rồi tắt thở


Sáng hôm sau người ta phát hiện xác của cô. Đứa bé trong bụng cô được cứu sống


Anh sau cái chết của cô anh đã suýt lâm vào cảnh như hồi trước may thay đã điều trị kịp thời. Sự nghiệp anh dần dần trôi dốc. Anh nhớ cô nhớ rất nhiều


Đêm tân hôn hôm đó khi anh ra khỏi phòng tim anh tự nhiên nhói lên muốn bỏ cô lại mà cũng muốn cứu cho cô


Anh lao vào đánh cho mấy tên trai bao kia một trận tơi tả


Một tháng sống hạnh phúc với cô anh rất vui nhưng rồi ý định không trả thù ấy đã bị ả dập tắt


Ả tìm đến anh mang lại cho anh những cơn khoái lạc rồi anh bắt đầu hành hạ cô không thương tiếc


Ngày kia đã là ngày kí kết hợp đồng quan trọng liên quan đến sống chết sự nghiệp anh nhưng thông tin ai đã làm dò rỉ ra cho công ty kẻ thù lên giờ anh rất khốn khổ soạn thông tin mới. Anh mệt anh đau nhưng bây giờ ai thấu


Anh ôm đứa con mới mấy tháng của mình xuống căn hầm nơi cô đã sống chịu nhiều đau khổ chết đầy đớn đau. Nằm lên chỗ cô chịu những đòn roi da  buốt thịt. Cơn gió lạnh lẽo không biết từ đâu luồn vào bên trong cắt da cắt thịt không một tấm chăn dưới này. Anh chỉ biết ôm con nhớ cô. Anh nhìn thấy một tờ giấy nằm gọn trong góc tường. Anh đọc xong nước mắt bắt đầu tuôn trào ra. Hóa ra anh đã quên mất điều ấy từ lâu ...


" Vũ Hàm, không biết có phải anh đọc được bức thư này không nhưng em chắc chắn cũng đã đi xa rồi.


Em biết anh dạo này làm việc bị thô lỗ nhiều, em cũng biết ai là thủ phạm nhưng chắc gì anh đã tin. Người anh luôn yêu thương ôm ấp Gia Gia là người đã bán rẻ thông tin cho đối thủ


Bằng chứng là chiếc USD bên cạnh phong thư này


Còn thông tin cho dự án sắp tới em cũng để trong đó. Nó không giúp anh nhiều nhưng cũng cứu vãn được công ty anh đó


Mà anh còn nhớ lời hẹn ước chúng ta năm xưa không ? Cái lần đầu tiên anh và em gặp nhau trong rừng ấy đã có một vật lưu giữ kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta trong suốt mấy năm


Em đau quá rồi không tiếp tục dõi theo anh được nữa


Con chúng ta .... nó đã ra đời rồi đúng không anh


Tạm biệt anh "


Bên kia mặt thư là một bông cúc giấy. Anh khóc anh nhớ chứ chỉ là anh đã luôn nghĩ anh yêu Nhi chứ không yêu cô


Anh một thanh xuân đã làm lỡ hai người con gái chỉ còn mỗi Vũ Kỳ ( Con cô ) ở bên


Anh đã tiến triển cuộc hợp tác thuận lợi công ty anh dần dần đi lên. Còn ả sau khi bị đưa lên tòa với những bằng chứng của cô đã phải ăn cơm chính phủ


10 năm sau anh tái hôn với một người phụ nữ hiền hậu rồi sang Pháp sống hạnh phúc cùng con trai


_Đừng để quá khứ đau buồn làm bạn mất lý trí_


Hết

Bạn đang đọc truyện  Hoa cúc giấy, tác giả: Minalol

Nguồn sưu tầm Internet