Khánh Anh đang ngồi tại sopha tay lướt laptop để xem công việc ở công ty và cái laptop bên kia để xem camera ở bang hội như thế nào. Thời gian qua, do cương vị của hắn là một bang chủ đứng đầu TGN nên những người thân yêu bên cạnh hắn đều gặp nguy hiểm. Tự hứa với lòng, qua lễ kết hôn xong, có lẽ hắn nên rút khỏi TGN để chăm lo cho gia đình nhỏ.


- Ê, tụi tao đã lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ đính hôn rồi nè! _ Nhật Nam hí hửng đi vào và nói


- Rất tuyệt vời nha ! _ Vũ Phong cầm trên tay tờ giấy rất to


- Coi bộ mày may mắn khi có được bạn như tụi tao nha mạy ! _ Khắc Huy ngồi xuống vỗ vai bạn


- Thằng Minh đâu ? _ Khánh Anh ngước lên nhìn


- Tí nó đến sau ! Mà mày hôm nay quan tâm nó nữa à ? _ Khắc Huy nhìn dò xét


- Haha, anh vợ người ta mà mạy! _ Nhật Nam cười


- Ở mà, tao đã phong toả tin tức báo chí rồi, buổi lễ đính hôn sẽ không có sự tác việc của báo chí và truyền thông đâu ! _ Vũ Phong nói


- Sẽ kết hôn, không đính hôn! _ Khánh Anh lên tiếng khiến cả bọn im bặt


1..2..3..4..5 mãi vài giây sau đó cả bọn mới hoàng hồn lại với sự việc


- Gì? Chẳng phải mày nói đính hôn sao? _ Nhật Nam thắc mắc


- Đúng ! _ hắn trả lời


- Thế sao bây giờ lại thành kết hôn? _ Khắc Huy cũng thắc mắc


- Thì tao quyết định là kết hôn luôn, sau khi kết hôn Cát Vy cứ việc đi du học! _ hắn giải thích


- Cũng được. Cứ đánh nhanh rút nhanh đi, cho Ngọc Hạ khỏi đường mà gây rắc rối! _ Vũ Phong lên tiếng


Hai chữ Ngọc Hạ vang lên, trong đầu Khánh Anh lại nhớ đến viễn cảnh ngày hôm đó. Bỗng phút chốc, gương mặt anh tuấn lại chau khẽ đôi mày, gương mặt bỗng dưng lạnh lùng hẳn lên


- Ê này, nếu kết hôn là chuyện đáng mừng thì nên để cho báo chí và giới truyền thông tác nghiệp đi chứ? _ Vũ Phong lại lên tiếng hai người kia cũng gật đầu hưởng ứng


- Không cần đâu, Cát Vy cũng không thích rần rộ đâu, chỉ gia đình hai bên và tụi bây chúc phúc là được rồi! _ hắn nói kèm nụ cười nhếch môi


- Tao tới rồi đây _ Thiên Minh từ ngoài bước vào, trên tay cầm quyển album rất to


- Gì vậy? _ Nhật Nam nhìn


- Này, mày xem xem mấy bộ vét này thế nào, có cả váy cưới của Cát Vy, nếu đính hôn thì chỉ cần một bộ nhưng bây giờ kết hôn thì cần nhiều đúng không hả? _ Thiên Minh nói nhanh và đưa cho hắn quyển album đó


- Cát Vy chịu thì tao chịu! _ hắn không cần xem


- Nè, tất cả là do công sức của Việt Tâm chọn mẫu và lên thiết kế đấy nhá! _ Thiên Minh


- Để đó đi, tối tao sẽ xem! Bây giờ tao có chuyện muốn nói! _ hắn gấp laptop lại


- Chuyện gì? _ Khắc Huy nhìn hắn


- Sau khi tao kết hôn, tao muốn dừng lại hoạt động TGN, bang phái trong hội bây giờ cũng không còn ai rào cản, nên tao muốn đem những thứ liên quan đến TGN cất đi, hi vọng sẽ không phải sử dụng đến chúng nữa ! _ hắn lạnh lùng nói


- Nếu mày dừng, bọn tao cũng sẽ dừng! _ Nhật Nam vỗ vai bạn


- Giới đêm đã làm những người thân bên cạnh chúng ta gặp nguy hiểm, nên tao cũng sẽ đồng ý chuyện này! _ Khắc Huy mỉm cười


- Tao cũng vậy! _ Vũ Phong


- Tất nhiên tao sẽ theo bọn bây! _ Thiên Minh cười


Rồi cả bọn ngồi nói chuyện với nhau, sau đó vào phòng đem những vật dụng liên quan đến TGN mà cất đi, ai cũng cầu nguyện rằng không phải sử dụng thêm lần nào nữa.


Ở một nơi khác, một người con gái đang cầm trên tay một hình ảnh của đêm đó, miệng không ngừng cười nụ cười nham hiểm và đầy độc ác


- Nguyễn tiểu thư, mời cô theo tôi vào ạ! _ một cô gái với bộ đồ màu trắng cười hiền


Ngọc Hạ đứng lên đi theo vào trong. Yên vị ngồi xuống, cô ta cất tiếng :


- Jason, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện!


- Tiểu thư, cô cứ nói! _ vị bác sĩ trẻ trung, tầm 22 tuổi, gương mặt đẹp không tì vết đúng chuẩn soái ca hàn


- Tôi muốn anh làm cho tôi một tờ giấy báo thai giả, trong vòng 2 ngày nữa, tôi muốn có nó! _ Ngọc Hạ


- Tiểu thư, chuyện này không đơn giản như vậy, lần trước tôi đã giúp cô làm một tờ giấy nhỏ báo rằng cô bi ung thư máu, nhưng hồ sơ bệnh án của cô không hề mắc bệnh, chỉ đơn giản là cô bị bệnh thông thường! _ Jason nhìn cô ta


- Đó là chuyện của tôi, bây giờ tôi muốn anh làm cho tôi một tờ giấy báo thai giả, trễ nhất là ngày mai tôi muốn có nó! _ ả ta cương quyết


- Thật xin lỗi, tôi không thể bán rẻ lương tâm nghề y được! _ Jason từ chối


- Jason, anh nên nhớ, anh đã một lần giúp tôi làm giấy bệnh giả, lần đó anh đã bán rẻ nhân cách bác sĩ rồi, bây giờ anh không giúp tôi, tôi sẽ tung tin này lên báo chí để xem lúc đó anh thanh minh ra sao? _ ả ta trừng mắt nhếch môi


- Cô.......


- Không nói nữa, ngày mai, giờ này tôi sẽ quay lại để lấy giấy và hình siêu âm, anh liệu đó! _ ả ta nói rồi quay bước bỏ đi


_________________________


Tối đến, tại biệt thự nhà Thiên Minh :


Một chiếc taxi dừng lại, trên xe là một nam và một nữ bước xuống, người con gái mặc bộ váy màu tráng hai tầng qua gối, tay áo phồng, chân đi giày cao gót trắng, tóc xoã dài, đeo kính râm mát che đi nửa gương mặt. Người con trai mang quần jean dài đen vào áo thun trắng phông rộng, giày mang đen. Lôi hai cái vali xuống xe, thanh toán xong tiến đến cổng định nhấn chuông thì ........ một chiếc xe khác tiến đến dừng ngay chân hai người.


- Chị Việt Tâm! _ An Thư leo xuống xe mừng rỡ


- Ôi... An Thư, nhớ em quá! _ Việt Tâm ôm cô em


- Chị Thư quên em rồi! _ RiO kế bên vờ dỗi


- Thôi đừng dỗi nữa, ủa, chị về dự lễ kết hôn của Cát Vy đúng không? _ An Thư hỏi


- Đúng rồi! _ Việt Tâm cười


- Chỉ còn 2 ngày nữa là đến rồi, chị có cần phải đem theo nhiều đồ vậy không? Định về định cư luôn à ? _ An Thư trêu


- Đâu có... là váy cưới và đồ vest chú rễ của Cát Vy và Khánh Anh mà! _ Việt Tâm tròn mắt


- Hả? Cả hai vali to đùng kia á? _ An Thư kinh ngạc


- Hey, bộ bên vali trắng là chị Việt Tâm tâm đắc lắm á, ngày đêm chọn mẫu nha! Còn vali bên đây là đồ chú rễ ! _ RiO cười


- Thôi vào nhà đi, có Khả Linh bên trong, vào rồi xem Cát Vy thử váy! _ An Thư cười


- OK ! _ cả hai đồng thanh


Bên trong nhà, Cát Vy và Khả Linh ngồi ăn trái cây và lướt web.


- Hey!!! _ An Thư bước vào la làng khiến hai người kia giật mình


- Ối, chị Việt Tâm, RiO! _ Cát Vy chạy đến ôm từng người


- Được rồi, em nghẹt thở! _ RiO nhăn mặt


- Cho em không ganh tị khi chị chỉ mừng chị Việt Tâm mà bỏ em! _ Cát Vy đá xéo


- Em chào chị! _ Khả Linh cười


- Chào em! _ Việt Tâm cười tươi đáp trả


- Chị Vy, mau lên, vào thay đồ thử xem có vừa không? _ RiO kéo vali mở ra một chiếc váy


- Khi nghe tin em cưới, chị đã lên ý tưởng váy cưới cho em, vải là chị tự đi chọn đó nha! _ Việt Tâm


- Còn khăn voan trùm đầu là em thiết kế đó! _ RiO lên tiếng


- Được rồi, để em thử cho xem! _ Cát Vy đứng dậy vô trong và Khả Linh ôm chiếc váy đó đi theo để giúp


Tầm 10' sau đó , Cát Vy bước ra với bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, phần trên ôm sát eo khiến cô nàng tự tin thể hiện vòng 1 và vòng 2 của mình. Phần váy xoè to thật to như công chúa, đuôi váy dài và bên ngoài là kiểu vải voan mỏng, tay áo dài bằng vải the, chiếc áo cổ cao bên cổ kết vài nhánh kim cương.


- Quaoooo, đẹp quá! _ An Thư tròn mắt tán thưởng


- Ôi, em không ngờ lại đẹp như vậy! _ RiO nhìn không chớp mắt


- Trang điểm lên một chút là xĩu hết luôn! _ Khả Linh kế bên cũng trầm trồ


- Nè, đội khăn cài đầu lên xem! _ Việt Tâm đứng dậy


- À thôi chị, như vậy được rồi, em thấy nặng nề khó chịu quá nè! _ Cát Vy nhăn nhó


- Tại chưa quen thôi, mày biết mặc váy cưới là thiên liêng lắm không? _ An Thư tiến lại nắm tay bạn


- Nhưng tao khó chịu quá, nó cứ ôm khít cái bụng tao, mà nặng quá! May là mặc vài phút, mặc cả ngày thà tao không mặc còn hơn! _ nó nhíu mày


- Nè đừng nói bậy chứ! Thôi vậy thì đi thay ra đi, ngắm nhiêu đó đủ rồi! _ Việt Tâm lên tiếng


Nó chỉ chờ vậy, nó vội nắm chân váy khiêng lên và vào thay ra liền.


____________________


Sáng hôm sau :


Việt Tâm thức dậy và làm đồ ăn sáng xong xui, tất cả để gọn trên bàn và cô nàng đem túi xách chuẩn bị ra ngoài


- Việt Tâm ! _ Thiên Minh bước xuống


- Anh dậy rồi hả, đồ ăn em nấu rồi anh vào ăn đi cho nóng ! _ Việt Tâm cười


- Em đi đâu hả? _ Thiên Minh


- Em đi gặp bạn một chút, em sẽ về ngay mà ! _ Việt Tâm


- Anh đưa em đi nha! _ Thiên Minh nhìn người yêu


- Thôi, tại vì bạn em chuyển công tác về đây nên sẵn dịp em về em sang thăm chút xíu! _ Việt Tâm


- Ừ vậy em đi rồi về sớm đó! _ Thiên Minh cười


Việt Tâm hôn lên má Thiên Minh rồi chạy đi sau đó. Thiên Minh chỉ nhìn bóng dáng đó mà mỉm cười hạnh phúc.


Bệnh viện Quốc Tế là nơi Việt Tâm dừng chân. Cô nàng phải đeo kính và đeo khẩu trang để fan không nhận ra. Bước vào phòng làm việc của trưởng bác sĩ, cô nàng ngồi xuống mới tháo dự bị trên mặt ra.


- Chị Việt Tâm ! _ nữ y tá reo mừng


- Suỵt, nhỏ thôi, Jason có đây không em? _ Việt Tâm không xa lạ gì với cô gái này


- Dạ, chị đợi xíu, anh ấy đang bận làm giấy tờ gì đó. Mà chị biết không, anh ấy bị công kích đó! _ y tá


- Là sao? _ Việt Tâm nhíu mày


- Hôm qua có một cô gái vô duyên lắm, đến đây bắt anh ấy làm giấy báo thai giả, mà chuyện giả dối này là lần thứ 2 rồi đó, lần trước cô ta cũng kêu anh ấy làm giấy báo bệnh ung thư máu giả nữa! _ y tá kể lại


- Có loại người đó sao? Ai vậy? _ Việt Tâm hỏi


- Thì là ....... _ chưa nói xong thì Jason đã bước ra


- Về khi nào? _ Jason nhìn cô bạn


- Anh chuyển công tác về đây mà không nói, hôm nay em về dự cưới nhỏ em nên ghé sang thăm anh đây! _ Việt Tâm cười


- Rồi em và Thiên Minh định khi nào cưới? _ Jason trêu


- Còn lâu lắm nha...! _ cô cười


Và cũng tầm 30' nói chuyện hỏi thăm nhau. Việt Tâm cũng ra về, trước khi về cô còn phải hoá trang che chắn gương mặt mình. Vừa bước ra khỏi phòng, Việt Tâm va vào một người con gái khiến cô mất đà ngã vào tường.


- Đuôi sao? _ cô gái đó căm phẫn rồi bỏ vào trong phòng


" Sao nhìn quen vậy ta? Sao giống..... à, làm việc ác quá nên sinh bệnh rồi chứ gì? Quả báo! " rồi Việt Tâm bỏ đi.


Quay lại phòng bác sĩ :


- Cảm ơn anh Jason ! _ Ngọc Hạ cầm tờ giấy trên tay và hình siêu âm khiến cô đắc thắng


- Đây là lần cuối, đừng bao giờ kêu tôi giúp cô! _ nói rồi Jason đi ra ngoài


" Lâm Cát Vy, cô không bao giờ đấu lại tôi ". Đó là dòng suy nghĩ của ả ta và nụ cười tà ác.

Bạn đang đọc truyện Hẹn ước tình yêu, tác giả: Shinhee

Nguồn chép từ Internet

Mời bạn đọc chương trước tại:

https://www.webtretho.com/f/sach-truyen-tho/hen-uoc-tinh-yeu-chuong-25