Chuyện mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ zk. Có lẽ là từ lúc ck chuyển vào lớp 11c4. cũng phải cảm ơn mấy cái bọn trẻ trâu _c8.. không có bọn nó quậy sao mà cái lớp 10c8 bị tách lớp và ck đc chuyển vào _c4 và gặp zk chứ. Cũng chẳng có chuyện để mà ck kể như bây h.
Trong khi k đem lại hp cho ng mình iu. Nc mắt rơi khóe mắt cay cay, khóc nức nở như một đữa trẻ con. Tôi chán nản nên tìm đến quán bar, uống rượu, cắn thuốc, nhưng mà càng có quên đc đâu càng làm cho tôi nhớ tới em mà thui. Tôi sống trong nổi tuyệt vọng k bạn bè, gia đình ng thân. Trong một lần đi mùa hè xanh do trường tổ chức, tôi mới nhận ra giá trị của cs là như thế nào. thấy những em bé vùng cao, hp khi đc đến trường, ê a trong những câu hát. Dù cs còn nhiều khó khăn nhưng họ vẵn sống,hài lòng với những j mà mình có còn tôi thì sao, đc đi học sống cs k lo nghĩ mà lại ủ rủ suốt ngày, như ng điên. tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc, nông cạn như thế nào. Chợt mĩn cười, tự nhủ sẽ làm lại từ đầu nào.
--------
Tác giả: Hải Dương
Nguồn: Internet

