MÙA THU CHO EM


Sắc mùa thu ôm ấp lá úa vàng


Nắng rơi rơi giữa chiều buông ngơ ngác


Em ở đâu trong phím đàn đi lạc


Bản tình ca thả nốt xuống hiên nhà.


Hoa thoải hương trong nỗi nhớ vừa xa


Mưa không nỗi nên đọng hoài mắt ấy


Môi chưa hôn sao cắn chặt đến vậy


Để mùa thu khóc mãi gốc bàng già.


Anh nhớ về khoảnh khắc chợt đi qua


Nắng mùa thu vắt hờ vai thiếu nữ


Ấm bao nhiêu, em cũng chừng chưa đủ


Bởi trái tim đang xa vắng vợi vời.


Tiếng tình yêu khe khẽ lắm em ơi!


Em có nghe trong chiều rơi, nắng bước


Em có nghe trong mây buồn tím biếc


Sóng cuộn trào trong máu nóng, trong tim.


Tình yêu bên ngoài của anh lặng yên


Như nước rút chờ sóng thần dữ dội


Như mắt bão đợi xoay chiều gió nổi


Thổi dạt dào để nói hết yêu thương.


Anh vẫn yêu như chưa thể bao giờ


Để năm tháng chẳng thể nào trôi được


Qua tim em cả một thời mây nước


Chảy nồng nàn man mác rát trời xưa.


AZ