Mình năm nay 18 tuổi và hiện tại đang mang thai 36 tuần rồi . Sắp sinh rồi nhưng trong tình trạng hỗn loạn. Gia đình chồng mình cho 11tr để sinh , vậy mà mẹ mình mượn hết số tiền đó để đi đánh cờ bạc , lúc mẹ mình nói là mượn để trả tiền nhà và tiền góp. Vậy là chưa đủ , cả tiền bán hàng onl mìnb dành dụm củng mượn luôn , mình tức quá đã nói với ba , thế là ba mẹ cãi nhau. mẹ nói mình bất hiếu vì dám báo hiếu mẹ trong ngày lễ vu lan như vậy , mình nói nếu k nói với ba thì mẹ sẽ k ngừng đánh cờ bạc vì ba đi làm vất vả lắm .vậy là mẹ mình nói làm vậy để xoay sở thôi khi nào mình sinh con ra mình củng sẽ hy sinh vì con như vậy. mình nói lại mình sẽ ko bao giờ đánh bài và cờ bạc dù nghèo tới đâu củng tìm cách khác để hy sinh. vậy là mẹ mình nhắn , hôm nay là lễ vu lan cám ơn con đã báo hiếu mẹ như vậy. Bây giờ chồng mìng củng đã thất nghiệp và hiện rại nhậu nhẹt ăn chơi. Bây giờ thì mình tsy trắng không biết phải làm sao hết. mình k muốn sinh con trong tâm trạng như vậy. Ai cứu mình với bây giờ mình phải làm như thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thứ 2 việc bạn báo hiếu theo cách để mẹ mình chơi cờ bạc là sai.
Báo hiếu cha mẹ...