Tôi có em trai chồng, chú ấy đã có gia đình riêng nhưng hay xen vào việc gia đình tôi, không thích tôi có bạn bè. Hôm nọ tôi rủ chồng đi chơi vì có mấy đứa bạn ở xa về nhưng chồng nói bận công việc, bảo tôi cứ đi đi. Chú ấy điện thoại cho người chị chồng bảo chị dâu đi chơi với một người đàn ông đến nhà chở đi. Rồi chú lại gặp chồng tôi nói: "Ông ngu quá, để trai đến tận nhà chở vợ đi chơi". Chồng tôi nói rõ cho chú ấy hiểu mọi chuyện mà chú không chịu nghe, cứ khẳng định tôi ngoại tình công khai, không hiểu sao chú lại có thái độ ghét tôi khi tôi có bạn.
-----------------
Tác giả: Khuyết danh
Nguồn: Internet
