Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, ít H.
P1: Nam nữ chính học cùng lớp, yêu nhau từ cấp 3, sau đó vì bất hoà mà chia tay. Có nhiều bạn nói ko chịu nổi tính tình của nữ chính trong phần đầu truyện, mình cũng ko thích, nhưng vì chính sự trẻ con, bốc đồng đó mà người đọc mới nhận ra được sự trưởng thành của nữ chính về sau. Mình thấy những tình tiết trong truyện coi vậy mà thực tế, yêu nhau là phải có cãi vã, có bất đồng, chia xa cũng là điều dễ hiểu. Tính cách của nam chính tuy cũng là nam thần điển hình, nhưng khi xảy ra chuyện với nữ chính cũng ko khỏi phạm sai lầm, cũng vì chán nản mà suýt đến với người khác. Những vấn đề này ở ngoài đời hoàn toàn có thật. Triết lý yêu đương trong truyện, sự thay đổi của nữ chính sau nhiều năm hoặc những nhìn nhận của nam chính trong tình yêu giữa 2 người, mình đều thích. Từng diễn biến trong chuyện tình của 2 người rõ ràng, hợp lý, từ yêu nhau, chia tay đến còn yêu và quay lại, cảm xúc và tư duy nhân vật phát triển rất tốt. Riêng mình cho rằng truyện dành cho những người trải qua nhiều chuyện trong tình yêu thì đọc sẽ càng thấm thía từng câu chữ. Lúc mình đọc xong truyện này mình có nhiều cảm xúc lắm, nhưng bây giờ thì chỉ nói được nhiêu đây thôi.
P2: Nói về cuộc sống hôn nhân của 2 người, đọc tạm được, ko xuất sắc bằng P1, nhưng vẫn rất thực tế và rút ra được nhiều thứ hay ho.

