Đã lâu lắm rồi chúng ta đã lãng quên đi mùi vị của những trang sách với những dòng chữ trên tay, cuộc sống hiện đại đã làm cho thế giới sách bị mờ nhạt dần, giờ đây đối diện với chúng ta chỉ là những quyển sách điện tử có thể đọc bất cứ nơi đâu chỉ cần có kết nối internet với một đôi mắt căng tròn lúc nào cũng chăm chăm vào màn hình điện thoại hay laptop. Những cuốn sách giấy mới thật sự tạo nên cuộc sống tâm hồn bên trong mỗi con người, đánh thức tất cả mọi cảm xúc tiềm ẩn nhất của chúng ta.
Giá trị của mỗi quyển sách thể hiện từng chữ rất tâm huyết, luôn viết bằng niềm đam mê hy vọng sẽ gửi đến cho người đọc những điều bổ ích nhất. Một quyển sách hay sẽ làm cho tâm hồn người ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong cuộc sống đầy cám dỗ này, khơi dậy nhiều cung bậc cảm xúc mà bấy lâu bị vùi lấp đi, cảm giác được lật từng trang giấy nghe thú vị làm sao, mỗi trang giấy mở ra cả một thế giới đầy màu sắc với một hương thơm thật dễ chịu lan tỏa vào cả một không gian. Nhâm nhi một tách cà phê nóng trong đêm sương giá lạnh của mùa đông, ngồi ở ban công vừa thưởng thức vị đắng của từng giọt cà phê ban mê vừa cảm nhận từng câu chữ của tác giả khiến chúng ta cảm giác như đang chiếm lĩnh cả thế giới này, được hòa mình những câu chuyện đời thường của người khác, hay những câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn mê đắm lòng người, mà không nhất thiết phải trải qua tất cả những chuyện đó ngoài cuộc sống thật mới hiểu được cảm giác của nhân vật, thông qua những trang giấy trắng tưởng như vô hình đó lại chạm đến trái tim người đọc như mọi sự việc đang diễn ra trước mắt họ.
Những người làm công sở tính cách luôn cứng nhắc vì tính chất công việc cũng ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của họ. Đôi khi, họ cũng muốn lấy lại cảm xúc bị đánh mất bấy lâu với việc đọc một quyển sách mình yêu thích, chỉ cần được ngửi mùi thơm từ những trang giấy, được đọc những dòng chữ thân thương thì cũng làm tâm hồn của họ dịu mát hơn rất nhiều mà quên đi sự mệt mỏi, chán chường của công việc thường ngày đem đến. Con người sống là để yêu thương nhau, mà hiện nay cuộc sống hiện đại đang dần làm mất đi sự yêu thương ấm áp của tình người, ai cũng sống ích kỷ yêu bản thân mình hơn là yêu mọi người xung quanh. Mỗi quyển sách có nhiều chủ đề khác nhau như tính cách con người cũng rất hay thay đổi nên mỗi người cần lựa chọn cho mình một quyển sách phù hợp để cảm nhận hết sự yêu thương mà cuộc sống này ban tặng, một quyển sách thực sự hay khi họ chọn đúng sách làm thức tỉnh tâm hồn vắng lặng bấy lâu của họ. Mỗi một lứa tuổi sẽ có một xu hướng lựa chọn khác nhau, nhưng đa số là vẫn muốn đọc những cuốn sách viết về tình yêu vì nó chạm đến trái tim của mỗi người.
Có những cuốn sách rất hay nhưng khi xuất bản lại không được lượng tiêu thụ nhiều, do người ta quá bận rộn không có nhiều thời gian đến nhà sách để lựa chọn những cuốn sách mà mình thích, họ có thời gian nghỉ giải lao sau khi làm việc là dùng điện thoại tra cứu sách mình muốn đọc, đọc vội vàng, đọc trên màn hình điện tử làm người ta dễ lạc đi cảm xúc, một cuốn sách hay phải được cảm nhận trực tiếp bằng việc sờ vào từng trang sách, thấm mùi hương của trang giấy phả vào sống mũi, tạo niềm thích thú đến kỳ lạ, cứ muốn đọc trang tiếp theo và tiếp theo nữa mà cứ sợ hết sách rồi cảm xúc cũng dần mất theo.
Những cuốn sách trên thị trường còn quá đắt đối với những người bình dân đam mê đọc sách, những cô chú công nhân làm việc vất vả ở công xưởng hàng giờ tối về vẫn muốn mân mê những cuốn sách trên tay để giúp họ quên đi những sự nhọc nhằn của cuộc sống, nhưng đồng tiền kiếm ra đã khó làm sao đủ tiền để mua những cuốn sách để đọc đây. Là những đứa sinh viên nghèo, tham gia hội sách giảm giá mỗi năm một lần nhìn mọi người ai cũng một chồng sách trên tay, họ cũng ao ước lắm có thật nhiều sách để đọc mỗi khi stress nhưng đời sống sinh viên còn chật vật tiền ba mẹ gửi vào chỉ đủ chi trả cho tiền phòng, tiền ăn một tháng, nếu xài quá tay sẽ chịu cảnh đói, đã lâu lắm rồi họ cũng không còn chạm tay vào những quyển sách tiểu thuyết mà mình mơ mẩn cứ đọc đi đọc lại suốt dù đó là những quyển sách họ mượn của đám bạn khá giả hơn, cuộc sống bận rộn quá đến nỗi họ đã quên dần với những cảm xúcmà trước đây họ có, chỉ mong rằng thế giới ngày càng phát triển cao để những cuốn sách ra đời xuất bản bán được nhiều với giá cả phù hợp cho tất cả mọi người hơn. Sau này, kiếm được nhiều tiền tôi cũng sẽ mua một tủ sách để tận hưởng từng ngày, chứ không còn phải căng mắt để đọc những quyển sách trên mạng nữa, nó không tạo được cho tôi cái cảm giác giống như những cuốn sách giấy mang lại.
Người trẻ bây giờ chạy theo những cuộc vui của mạng xã hội zalo, facebook, twiter… mà quên đi giá trị của cuộc sống, họ sống như những con rô bốt, không còn cảm xúc nữa. Những cuốn tiểu thuyết tình yêu, hay những câu thơ của Hàn Mặc Tử đã từ lâu đi vào lòng người đọc, thế mà đến ngày hôm nay nó đã dần lãng quên, chỉ những người thế hệ trước mới yêu quý văn thơ còn người trẻ ít ai hiểu được giá trị thực của những tác phẩm đó. Một cuộc sống vô cảm, bao trùm là sự cô đơn là lấn chiếm hết tâm hồn chúng ta, chúng ta cứ đi một cách vô thức mà quên đi nhịp đập của trái tim mình. Cuộc sống này tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn chính là nhờ những cuốn sách, đưa ta lên từng nấc thang của hạnh phúc, mở ra cho ta một bầu trời mới với những kiến thức mới cho những người thích tìm hiểu chuyên ngành mình học để từ đó biết quý hơn cái nghề của mình, những cuốn tiểu thuyết sẽ giúp ta có thêm niềm tin về tình yêu đôi lứa về sức mạnh của tình yêu một sự thiêng liêng, huyền bí của thế giới loài người mà không lý giải được nguồn cội của nó, hay những câu chuyện tình kết thúc trong đau khổ khiến chúng ta vừa đọc vừa khóc mà không thể kiềm nén được tiếng nấc nghẹn ngào đang đau nỗi đau của nhân, đọc mỗi quyển sách là có vô vàng sự biểu cảm có vui, có giận hờn, có trách móc tất cả được vẽ nên như một bức tranh sinh động ngoài đời sống.
Sách tạo nên cảm xúc cho con người, là kho tàng vô giá của mọi thời đại. Có người viết phải có người đọc, hãy yêu và quý trọng những cuốn sách giấy mới cảm nhận sâu sắc về cuộc sống này, từng trang sách được lật mở sẽ là từng cảm xúc mà chúng ta phải trải qua, đừng để cuộc sống này trở nên vô nghĩa với những trang sách điện tử. Hãy cảm thấy yêu đời hơn để tận hưởng từng hương vị ý nghĩa của trang sách mang lại, vì cuộc sống không thể tồn tại nếu đánh mất đi sự yêu thương, sách sẽ là nơi mở lối cho yêu thương tràn ngập trong tâm hồn mỗi chúng ta.