Tên truyện: Đưa Mami Về Nhà (Tên khác: Một Thai Hai Bảo: Đưa Mami Về Nhà)
Tác giả: Thập Nhị
Thể loại: Manhua - Ngôn Tình
Giới thiệu:
Nữ chính: Bạch Hiểu Sơ
Nam chính: Giang Thừa Dục - Tổng tài tập đoàn Giang Thị
Năm năm trước cô bị Bạch Nhược Vi - em họ lừa uống rượu có thuốc mê sau đó cô đã ngủ cùng người lạ rồi bị đuổi ra khỏi Bạch gia. Cô một thân một mình xách vali ra nước ngoài. 4 năm sau Bạch Hiểu Sơ quay lại nhưng giờ đây về cùng với cô còn có đứa nhỏ mà cô sinh ra. Ngay khi vừa về nước, Bạch Nhược Vi lại hẹn gặp cô với lý do là bà nội muốn cô trở về nhà một chuyến, nhưng thực chất là lại muốn hãm hại cô. Nhưng lần này Bạch Hiểu Sơ đã phát giác ra là trong rượu có vấn đề nên đã tương kế tựu kế diễn theo Bạch Nhược Vi, xem cô ta sẽ làm gì. Sau khi cô hôn mê, Bạch Nhược Vi đem cô vào khách sạn và tặng cô cho người đàn ông khác - Trác tổng, nhưng khi Trác tổng kia chuẩn bị động vào người cô, cô đã tỉnh lại và đổ thuốc mà Bạch Nhược Vi bỏ vào rượu của cô cho cô ta uống sau đó cô rời đi để cô ta và Trác tổng kia chung phòng. Tuy nhiên vừa mở cửa bước ra ngoài cô đã bị một người đàn ông khác lôi về phòng và ra tay với cô. Sáng sớm hôm sau, cô vội vã rời đi và cho rằng anh là người đàn ông Bạch Nhược Vi sắp xếp để hãm hại mình mà không hề hay biết rằng anh cũng chính là người đàn ông lạ 5 năm trước. Mọi chuyện tiếp theo của cô và anh sẽ diễn ra như nào đây?
Đánh giá: 9/10
Nét vẽ của truyện rất đẹp và chân thực, thể hiện rõ tính cách của nhân vật, đặc biệt thể được được tính cách của những đữa trẻ, sự hồn nhiên đáng yêu nhưng cũng rất tinh quái thông qua đôi mắt. Tác giả xây dựng cuộc đời của nữ chính diễn ra không mấy suôn sẻ, bị chính người trong gia đình hãm hại, bà nội lại không tin mình và bị đuổi ra khỏi nhà một mình khi tuổi đời còn trẻ. Cô đã phải chịu nhiều uất ức. Nam chính hiện lên là một tổng tài bá đạo. Nội dung truyện này cũng khá phổ biến nhưng nó vẫn có những nét riêng độc đáo thu hút độc giả. Đọc truyện ta cũng sẽ cảm nhận được nam chính tuy lạnh lùng là vậy nhưng đối với con gái mình thì luôn nuông chiều, còn nữ chính tuy phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng luôn mạnh mẽ và kiên cường. Truyện sẽ làm người đọc tò mò về hành trình tìm lại gia đình của hai đứa bé cũng như diễn biến tình cảm của nam nữ chính khi họ đã phải trải qua rất nhiều hiểu lầm. Liệu họ có thể trở thành một gia đình hạnh phúc hay không mời các bạn cùng đọc truyện nhé?
Đọc các truyện khác cùng thể loại tại đây!

