Hôm trước em đi nhà sách, bất chợt nhìn thấy tập sách "Đồng dao" thấy vui quá các mẹ ạ. Có lẽ đã lâu lắm rồi em không được gặp lại những bài đồng dao vốn dĩ đã quá quen thuộc với tuổi thơ mình. Cầm bộ sách trên tay mà như thể tuổi thơ ùa về với những "Rềnh rà rềnh ràng, ba gang chiếu trải..."


Hình vẽ mang đậm phong cách dân gian các mẹ ạ, em thích quá nên mua về đọc cùng 2 cháu. Em thấy bộ sách này nxb Mỹ Thuật làm rất hay, vừa khơi gợi lại văn hóa dân gian vừa gợi mở trí sáng tạo, tư duy ngôn ngữ qua hình cho các bé.


Em up thử để các mẹ xem nhé