Truyện: CÁCH MỘT CÁNH CỬA - TÁC GIẢ ÂN TẦM

Văn án:


Tần Huân mở lời: “Bác sĩ Sầm, hôm nay tôi đến là muốn biết vì sao Mẫn Vi Vi lại giết Châu Quân.”


Anh ta cũng thẳng thắn đấy, nhưng vấn đề này… Rất nhanh Sầm Từ hỏi ngược lại:


“Anh Tần đã tới đồn cảnh sát chưa?”


“Tôi chưa đến.”


“Chưa tới đồn cảnh sát, nhưng lại đến tìm tôi. Phải chăng anh Tần cho rằng tôi xúi giục Mẫn Vi Vi làm như vậy?”


“Bác sĩ Sầm nhạy cảm quá rồi.”


Tần Huân đáp lại bằng vẻ mặt bất ngờ, tuy nhiên ánh mắt anh vẫn giữ được bình tĩnh:


“Tôi nghĩ, nếu biết được động cơ giết người của Mẫn Vi Vi, thì có thể tìm ra nguyên nhân trước kia cô ấy đột nhiên bỏ tôi đi.”


“Đột nhiên bỏ anh đi?” ....

CÁC CHƯƠNG SẼ UP Ở MỤC BÌNH LUẬN NHÉ