Dj búa tạ là nhân vật chuyển nhượng từ nhà văn viết, chuyển nhượng đọc quyền cho Trịnh Quang Khánh


Một nhân vật phụ, trong bộ truyện: Thời niên thiếu của gã ngốc và 100 cuộc đời


Cùng đọc đoan văn có sự xuất hiện của nhân vật


Cũng không rõ nữa, đó là mộ câu chuyện dài mấy đứa ạ. Anh đã bỏ học đại học ở nghề gì thì anh không chả nhớ rõ nữa tên thầy bói ạ. Anh chỉ nhớ thời điểm đó anh vay mượn nhiều lắm để mua lỉnh kỉnh rất nhiều thứ ;…Rồi sao nữa – Anh vỡ nợ chứ còn sao? Hơn hai mươi tuổi đầu vỡ nợ, anh chẳng dám về. Anh đi học lái xe, lặng lẽ đi chở hàng thuê. Những ngày ấy thật dài, cực dài ấy. Anh chở bia và rồi nước tăng lực đủ loại. Ừ, giá như giây phút ấy anh có thể khác đi, trời nóng ghê gớm. Anh nhớ hôm ấy cũng oh trưa, chỉ cần giao 38 két nước tăng lực này anh có thể nghỉ nguyên một ngày hôm ấy. Đói, thèm… Thèm gì anh? – Thèm ngồi bàn quay chứ gì! Nhưng hôm ấy nóng lắm, nhấn ga lao tới những nơi nhận hàng; mồ hôi anh ròng ròng.


Một chút nữa thôi, bỏ ăn trưa cũng được…anh cần về thật là nhanh. Nhanh thế nào chóng cả mặt thì tắc đường. Anh dừng lại vô vọng lại mất một ngày nữa, Và sao nữa? – (bạn đang đọc tập 12 trích dẫn)


Sao thì anh không nhớ, công trường ngay bên cạnh cùng búa tạ. Khi ấy chắc 2h chiều, đói mờ mắt. Anh nhận thấy mình thật ngu ngốc khi bỏ ăn trưa,



Búa tạ vẫn đều đập bên công trường, ai cũng muốn tiến lên nhưng không tiến lên nổi, anh xuống thùng xe phía sau lật cái cửa thùng



Điều duy nhất anh còn nhớ là anh đã uống một thứ gì đó màu đỏ, cảm giác chờ đợi và điên loạn đến. Anh nhấc một két nước nước ngọt đập xuống sàn xe, không có ai và chưa từng có ai nói cho anh biết mình phải làm điều gì cho đúng


Anh bước xuống cầm cái búa tạ để đấy và đâp. Đập tất cả


ANH ĐỔ NHỮNG CÁI CHAI CỤT VÒI TẮM


Đập đập hết anh DJ


Kể đến đoạn ấy anh cười ha hả, vác búa lên đập sân khấu hai phát nữa khiến ông chủ quán phát sốt phát ret Còn quán thì ngả nghiêng cùng một thứ âm thanh kỳ diệu: tiếng búa ta.


Nguồn: wordpress.com