Lần đầu tiên nhìn thấy Ánh ở bữa tiệc sinh nhật của người bạn, Hưng đã lên kế hoạch phải tán nàng cho bằng được. Phải nói là ánh xinh thật, nước da trắng, đôi môi đỏ, khuôn mặt chuẩn V-line và đặc biệt đường cong chữ S nóng bỏng không chê vào đâu được. Mỗi tội tiếp cận nàng không dễ như Hưng nghĩ.



Hưng vốn nổi tiếng là tay sát gái, chí tán cô nào là cô ấy gục ngay sau đó, cô nào kiêu kì nhất thì cũng chỉ sau 1 tháng là đã ngồi sau xem anh rồi. Vậy nhưng với Ánh, dù Hưng đã chai mặt 2 tháng nay vẫn chưa thể rủ nàng đi chơi. Tuy nhiên càng khó tán thì lại càng gây hứng thú cho Hưng.



Một buổi chiều trời đổ mưa, Ánh đứng co ro trong bến chờ xe buýt, Hưng xuất hiện nhường áo mưa và rồi lặng lẽ bước đi. Hôm sau Ánh tìm đến trả áo mưa thì thấy Hưng nằm bệt trên giường không dậy được vì cảm lạnh. Ánh vội vã đi mua bát cháo nóng để cảm ơn. Chí Phèo, Thị Nở nên duyên từ bát cháo hành giờ thì Hưng và Ánh cũng giống thế chỉ có điều “chuyện ấy” xuất hiện không nhanh như trong sách của ông Nam Cao.



Yêu nhau được 5 tháng thì Hưng thấy người yêu có biểu hiện lạ, tự nhiên lảng tránh và không muốn gặp anh. Hưng nghĩ hay là Ánh đã có người khác, anh gặng hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu. Mấy hôm sau trước những câu hỏi dồn dập của người yêu Ánh mới thú nhận là đang bị bố mẹ trách mắng vì yêu. Bố mẹ sợ cô sẽ sao nhãng việc học, trong khi Ánh đang học năm cuối rồi. Ánh đề nghị chia tay.



Hưng quỳ xuống thuyết phục người yêu, đây là lần đầu tiên anh làm thế. Những cô gái trước đây chỉ có anh nói lời chia tay, chứ chưa có cô nào chủ động trước cả. Nhưng với Ánh, có lẽ Hưng đã yêu cô quá mất rồi. Tuy nhiên, Ánh bảo cứ tạm xa một thời gian, sau này nếu vẫn còn yêu nhau thì quay lại, nhưng Hưng nhất định không chịu. Vì Hưng biết, giờ mà buông tay chắc chắn anh sẽ mất cô mãi mãi vì có rất nhiều người cũng đang muốn có được tình yêu của Ánh.



Van xin không được, cuối cung Hưng đành nghĩ ra cách lừa Ánh vào nhà nghỉ để coi như ván đã đóng thuyền, cô không thể nói chia tay anh được. Làm chuyện này là cực chẳng đã thôi, chứ thực lòng Hưng rất tôn trọng Ánh và muốn được tiến xa hơn trong chuyện tình cảm với cô.



Tối hôm ấy hai người hẹn hò buổi cuối cùng. Hưng đã cố kéo dài thời gian đi chơi để Ánh không thể về nhà trọ vì khu Ánh trọ bác chủ quy định giờ giấc rất nghiêm ngặt, sau 10 giờ là miễn vào. Lấy lý do buồn vì chia tay, Hưng đã uống khá nhiều. Sau khi nói hết nỗi lòng với người yêu Hưng mới chịu đứng lên ra về. Ánh nóng ruột nhưng nghĩ cũng tội cho Hưng quá si tình nên đành ngồi nghe anh thổ lộ. Và kết quả về đến khu trọ đã 11h đêm, Ánh không thể vào. Lo lắng không biết ngủ ở đâu thì Hưng nhanh nhẹn bảo: “Để anh sang nhà nghỉ bên kia đường thuê phòng cho em”. Ánh ngần ngừ, Hưng tiếp lời: “Em yên tâm đi, đưa em vào rồi anh về luôn chứ không ở đó đâu mà em lo”.



Chẳng còn cách nào, Ánh đành nghe theo Hưng. Sau khi thuê phòng cho 1 người, Hưng bảo để anh tiễn cô lên phòng mới yêu tâm. Ánh đồng ý. Vậy nhưng vừa bước vào phòng Hưng đã khóa chặt cửa rồi nằm vật ra giường, say bí tỉ. Ánh lay thế nào cũng không dậy. Ánh lo lắng không biết phải làm gì, trong khi Hưng quay mặt đi mỉm cười vì đã lừa được người yêu vào chòng.



– Anh dậy về đi cho em còn đi ngủ.



– Anh say quá không tự đi được. Cho anh ngủ lại, anh say thế này không làm được gì đâu, em đừng lo.



Nghe người say mà nói được câu này thì Ánh cũng hốt, cô bắt đầu lờ mờ hiểu được ý đồ của người yêu.



"Anh nằm đây đêm nôn ra thì em sợ lắm. Hay để em xuống dưới nhà mua ít đồ về cho anh ăn để giã rượu nhé”, Ánh ngọt nhạt bảo người yêu.



Hưng nghe Ánh thủ thỉ thì cũng đồng ý, vì anh không say tới mức không đi nổi nhưng mà lúc này đầu óc cũng biêng biêng. Anh nghĩ tỉnh táo sẽ có một đêm vui vẻ với người yêu. Mà bên cạnh nhà nghỉ là có quán đồ ăn đêm rồi, Ánh sợ tối sẽ chẳng dám đi đâu trong đêm nên cũng không lo. Vậy là Hưng đồng ý, đưa chìa khóa cho Ánh.



Ra khỏi cửa Ánh ba chân bốn cẳng chạy thẳng, rồi gọi điện cầu cứu cô bạn đến đón. May cô bạn Ánh sinh nhật về muộn tiện đường ngang qua đó đón Ánh luôn. Về đến nhà bạn rồi Ánh lấy điện thoại nhắn cho người yêu: “Đêm nay anh tự xử đi nhá, em về nhà ngủ ngon rồi”. Lúc này Hưng mới ngớ người, cứ tưởng vào nhà nghỉ là người yêu hết đường thoát, nào ngờ gặp ngay cô nàng tinh quái.



Cứ tưởng sau lần ấy, họ vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Ai ngờ chính kỉ niệm nhớ đời đó sau này lại là cái cớ để Hưng tán tỉnh lại Ánh khi cô đã đi làm, và giờ thì họ đã sắp làm đám cưới. Hưng đã cầu hôn vợ thành công bằng chính tấm chân tình của mình chứ không phải bằng bất cứ cú lừa vào nhà nghỉ nào nữa.





http://truyenngan.info/cu-tuong-vao-nha-nghi-la-nguoi-yeu-het-duong-thoat-nao-ngo-bi-bay-lai.html