Có mẹ nào là fan của tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" không ạ :)
Truyện này em đọc từ hồi cấp 2 cả nhà ạ. Hồi đấy còn bé chưa hiểu sự đời mà vẫn hâm mộ cực kỳ, vì nội dung lôi cuốn và lối kể chuyện hết sức hóm hỉnh của tác giả (Nguyễn Khắc Trường). Đến khi người ta chuyển thể thành phim "Đất và Người" cả nhà em ai cũng mê. Cơ mà phim thì bao giờ cũng "tròn" hơn truyện các mẹ nhỉ, đọc vẫn thích hơn nhiều, đấy là ai đã đọc trước khi xem.
Hôm nọ vừa hay em ra Đinh Lễ vớ được cuốn tái bản, thế là mua về nghiền đi nghiền lại đến giờ (tại hồi xưa đọc xong quẳng đâu mất, dễ có mười mấy năm rồi mới đọc lại, thấy vẫn bồi hồi như thuở trước ^^ )
Cơ mà nếu có mẹ nào đã đọc, thì cho em tâm sự 1 tí, là em chả hiểu cái đoạn kết nó ra làm sao. Kiểu hơi cụt và hụt hẫng các mẹ nhỉ :( Em cứ tưởng phải có kết hoành tráng lắm cơ, ai dè... Tiếc !