Hôm qua e đi Du Miên uống cafe với bạn thì tình cờ thấy có buổi giới thiệu sách, tựa là " Trái tim son trẻ " của nữ tác giả Phiên Nghiên.


Em thấy cái tên này lạ quá, thú vị thế nào ấy, đọc thử vài trang thấy cô này viết tốt lắm nên mua thử 1 cuốn về đọc. Cô này mới sinh năm 87 mà viết sâu sắc lắm đấy các mẹ, nhiều điều đáng để suy ngẫm lắm.


Em ko biết cô này trước đây đã ra sách chưa, ngoài cuốn này ra còn cuốn nào nữa không để em đi mua cho đủ bộ. Em lên đây hỏi xem các mẹ có biết gì về tác giả này ko chứ sao em nghe thấy tên này lạ quá hay do lâu rồi e ko đi mua sách nên ko biết