Chuyện về anh


Anh kể rằng lúc anh tám tuổi


Ba anh đến cửa lớp gọi anh


Ba ôm anh và hôn anh lần cuối


Rồi ra đi dưới nắng chiều vàng


Anh nhớ mãi từ ngày hôm ấy


Má anh buồn , lặng lẽ sống cùng anh


Anh nhớ ba , lâu lâu lại hỏi


“Ba đâu rồi ?” – má chỉ lặng thinh


Ngày với ngày kéo anh lớn lên


Anh chật vật nằm giữa vòng tay má


Anh nhớ ba nhưng không hỏi nữa


Anh hiểu rằng ba hết yêu má rồi


Anh ngóeo tay rồi hứa với em


Anh sẽ không như ba anh ngày trước


Anh không để con anh còn thơ dại


Phải tủi thân nhớ ba khóc một mình


Rồi ngày dài nuôi con anh lớn lên


Nó yêu ba còn hơn cả má


Dường như anh đã trọn dành tất cả


Tình yêu của đời này để tặng cho con


Nhưng rồi lại một buổi chiều vàng


Anh và em không còn yêu nhau


Nó mắt nhòe nhìn anh xa mãi


Những gót buồn như nối bước ba anh…


Butbi9x


18-5-2010


PS: Câu chuyện được kể lại dựa theo lời tâm sự của một người phụ nữ