Nói về em ý, cao - gầy - da trắng, mặt thì học sinh mà tâm hồn phụ huynh, hơi nóng tính, cũng chăm làm thêm không cần gia đình chu cấp, ưng cái bụng nhất là có ý chí phấn đấu, nói được làm được. Mình 93, đi làm cũng được một năm rồi, ngày mình chia tay người yêu là lần đầu tiên thấy em ấy inbox nói chuyện riêng, rồi chị em cũng hay nói chuyện với nhau hơn. Dạo sau nó có gấu mình cứ phải dặn chị em chơi với nhau nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến tình yêu, mình cũng bớt thân hơn, sợ gấu nó ghen, nó bảo mình ''Chị đừng có mà kiểu vậy, em không thích đâu, người yêu là người yêu mà chị là chị, dù người yêu em sau này là ai em cũng sẽ nói rõ ràng không được ghen linh tinh với chị, không là em cho nó out luôn", nghe nó xúc động (người yêu mình mà nói vậy mình táng cho mấy dép rồi đá luôn ấy).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Không rõ
Nguồn: Internet

