Tôi thấy forum nhiều người trao đổi, biết là các chị em nhưng tôi vẫn muốn đưa ra một quan điểm trái chiều từ phía các ông chồng. 

Tôi gà chống nuôi con từ khi con còn đỏ hỏn. Con tôi được gần 1 tuổi thì vợ tôi bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Từ đấy đến giờ con là một mình tay tôi nuôi dưỡng, vợ bỏ nhà đi biệt tích không một lời hỏi han, quan tâm. Mất hoàn toàn liên hệ. Nay con tôi đã lên 10. Vợ tôi quay về đòi ly hôn và giành quyền nuôi con. Tôi xin gọi là cô ta. Cô ta kiếm được một người đàn ông có điều kiện kinh tế, nên được đầu tư mở một cửa hàng spa tại Hà Nội. Thu nhập giờ thấy bảo cũng mấy chục triệu một tháng. Tôi thì chỉ là công chức, đi làm lương vài triệu một tháng nhưng bao nhiêu năm tôi vẫn đủ tiền nuôi con khôn lớn. Cô ta về bảo cô ta thu nhập tốt hơn nên điều kiện chăm sóc con sẽ tốt hơn tôi và muốn giành nuôi con với tôi. Vậy trường hợp này tôi phải làm sao?