Chỉ có một lần thôi
Em hỏi , anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau .
Biết đi đâu , về đâu ,
Con đò không bến đợi .
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi ?
Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước .
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi , anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau .
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là điều khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu .
Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế là thành chia phôi .
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi , anh im lặng ...
