Yêu nhau 3 năm, từ khi còn đang học năm thứ 4 Đại học, tới giờ đã là 2 năm sau ngày ra trường, Huy và Xuyến vẫn chưa một lần đi quá giới hạn. Tất nhiên, Huy là đàn ông bình thường nên ham muốn chiếm hữu được thân thể bạn gái không phải là không có, nhưng Xuyến lại muốn giữ gìn đến đêm tân hôn để khoảnh khắc đáng nhớ ấy được trọn vẹn đúng nghĩa là đêm đầu tiên. Tôn trọng bạn gái nên Huy cũng đồng ý với Xuyến. Thành ra nhiều khi 2 người ở cạnh nhau, anh phải gồng mình lên để kiềm chế dục vọng, khổ sở vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Không rõ
Nguồn: Internet

