Nhắc đến cái tên Nick Vujicic, hàng triệu người trên thế giới đã phải bật khóc vì ngưỡng mộ, cảm phục.
Sinh ra thiếu hụt cả tay lẫn chân, sự có mặt của Nick trên đời khiến cha mẹ anh đau đớn, còn bản thân anh hoang mang, quẫn trí.


Số phận kỳ lạ


“Thằng bé sẽ tự ăn uống thế nào? Nó đến trường bằng cách nào? Làm thế nào nó có thể sống tự lập?”, cha mẹ Nick đau khổ tự hỏi.
“Mình sẽ không bao giờ chinh phục được một cô gái. Mình thậm chí không có tay để ôm bạn gái. Nếu có con, mình sẽ không bao giờ có thể ôm chúng. Rồi làm thế nào mình kiếm việc làm? Ai chịu thuê mình? Bởi giao việc cho mình thì lại phải thuê thêm người để giúp mình. Ai chịu thuê mình để rồi phải trả công cho hai người?”.
Nick từng tuyệt vọng, định tự tử, chỉ mong mình biến mất khỏi cõi đời. “Tại sao Người không thể cho con dù chỉ một cánh tay!”, tôi thường hỏi Chúa. Hãy thử tưởng tượng những gì con có thể làm nếu con có một cánh tay!...” – Nick ao ước hàng ngàn lần như vậy, đến khi tự hiểu rằng chẳng ích gì nếu cứ ao ước những điều mình không thể có hoặc tiếc nuối về những gì mình đã có.
Nick đã chứng minh một chân lý, rằng mỗi người phải đi vào đời không chỉ bằng đôi chân mà bằng cả tâm hồn.
Tác phẩm Cuộc sống không giới hạn cho First News và NXB Trẻ ấn hành


Định mệnh và sứ mệnh


Nick đã kiên trì học những điều rất nhỏ như cách đánh răng, cạo râu, tự mặc áo, làm món trứng tráng… cho đến các hoạt động thế thao như bơi lội, đánh golf, chơi bong, lướt song… đến trường học tập và tham gia kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường… Sau này, Nick không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là chủ tịch và SEO của tổ chức quốc tế Life Without Limbs và là giám đốc Công ty Thái độ sống Attitude Is Altitude.


“Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi tin cuộc đời không có giới hạn nào hết.”
Anh cũng đã gặp tình yêu của đời mình. Đám cưới của họ hồi tháng 2/2012 được báo chí thế giới gọi là đám cưới thế kỷ.
Không có tay nhưng Nick đã chạm được vào trái tim của hàng triệu con người. Không có chân nhưng Nick đã đi khắp toàn cầu. Để nói với mọi người: Đừng bao giờ đầu hang số phận!
Nick thường nói với các bạn trẻ ở nơi anh tới: “Thường thì chúng ta tự nhủ rằng mình không đủ thông minh, không đủ hấp dẫn hoặc không đủ tài năng để theo đuổi ước mơ.
Chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta, hoặc tự đặt ra giới hạn cho bản thân mình. Tồi tệ hơn, khi bạn tự coi mình là một người vô giá trị nghĩa là bạn đang đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu…”


“Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi tin cuộc đời không có giới hạn nào hết. Cho dù những thách thức mà bạn đang phải đối mặt là gì đi nữa, cho dù những thách thức ấy khốc liệt, nghiệt ngã đến mức nào chăng nữa, tôi cũng mong bạn hãy tin tưởng và cảm thấy như vậy về cuộc sống của mình…” – (Nick Vijicic)
“Bạn đẹp đẽ và quý giá hơn tất cả những viên kim cương trên thế gian này. Dẫu vậy, chúng ta nên luôn đặt cho mình mục tiêu trở thành con người tốt hơn, toàn thiện hơn, đẩy lùi và loại bỏ những giới hạn bằng cách mơ những giấc mơ lớn lao. Trong hành trình đó, chúng ta luôn cần có những điều chỉnh (bởi vì cuộc đời không phải lúc nào cũng là màu hồng), nhưng cuộc đời luôn đáng sống. Tôi đến đây để nói với bạn rằng dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, miễn là bạn còn thở, thì bạn vẫn có thể đóng góp cho cuộc đời này…”
“Dù cuộc đời của bạn có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hy vọng luôn ở phía trước…” – (Nick Vujicic)
Cuộc sống không giới hạnthực sự là một món quà vô giá đối với mỗi người đọc may mắn đón nhận tình yêu của Nick trong năm mới này.


Dịch giả cũng đặc biệt như nhân vật trong sách
Nguyễn Bích Lan (sinh năm 1976 tại Thái Bình), người dịch cuốn Cuộc sống không giới hạn bị bệnh nan y từ năm 13 tuổi và phải nghỉ học từ đó nhưng mấy năm qua, chị đã mày mò học tiếng Anh rồi bước vào con đường dịch thuật. Chị đang sở hữu khoảng 24 đầu sách dịch và nhiều sang tác văn học.
Cuộc sống không giới hạnlà tác phẩm dịch mới nhất của Bích Lan, nói về cuộc đời của chàng trai không chân tay nổi tiếng khắp thế giới Nick Vujicic. Sách do NXB Tổng hợp TP.HCM và First News Trí Việt ấn hành, vừa phát hành và đang gây xôn xao dư luận.


(Theo An Viên, Tạp chí Mẹ yêu bé)