Một con mèo đen to đùng mập ú đang ấp một quả trứng! Chuyện thật không thể tin được! Nhưng tất tật mọi chi tiết trong câu chuyện của mèo béo Zorba đều có thể tin được, và rất đáng tin là khác. Dù ai cũng thấy con mèo Tom suốt ngày nhăm nhe mang rô ti con chim nhỏ xíu trong Tom & Jerry và nghĩ rằng mọi chuyện đều bình thường, mèo là vậy mà!


Nhưng Zorba rất khác. Ành mèo này là một quân tử chính hiệu, nên khi đã hứa với cô Hải âu mẹ sắp chết rằng anh ta sẽ chăm lo cho cái trứng non cô ấy vừa dồn hết sức để sinh ra, anh ta đã quyết tâm thực hiện bằng được lời hứa ấy. Tuyệt! Đàn ông là phải thế chứ nhỉ! Hơn nữa, anh chàng còn lỡ hứa một điều cực kỳ "kinh khủng khiếp" ấy là ... dạy bé Hải âu í biết bay. Ôi chao, liệu đó có phải là việc quá sức chàng ta không nhỉ. Xin nhắc lại là trong lịch sử thì mèo chưa tự mọc cánh mà bay bao giờ ạ.


Nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, và quả thực nếu bạn không tin vào cổ tích nhưng lại thích những điều tuyệt vời theo chiều hướng kỳ diệu mà lại hết sức trong sáng thì nên đọc cuốn sách này.


Đọc xong truyện này mà mình khoái mấy con mèo hơn hẳn (dù thực sự có nhiều con nhìn mặt nó vẫn rất zan!). Có rất nhiều nhân vật mèo trong truyện, và thật là hay ho khi mà cả đời mình còn chưa đọc đến cuốn bách khoa toàn thư thì có một anh mèo hay chữ trong câu chuyện ấy lại đọc tuốt tuột bộ sách ấy. Thế mới có chuyện anh ta nghiên cứu cách máy bay bay thế nào để về dạy lại cho cô Hải âu bé nhỏ biết cách bay chứ!


Zorba to béo, lạnh lùng với vuốt sắc nhọn như thế mà tình nguyện trở thành "má Zorba" của nàng Hải âu Lucky một cách đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Vô cùng thích câu nói của Zorba với Lucky: “Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mỉnh, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”


Một con mèo yêu thương một con Hải âu như yêu đúng một loài chim của sóng nước. Thật vô cùng khó khi yêu thương ai đó mà chúng ta lại không có "mong muốn hoặc âm mưu" dù là công khai hay ngấm ngầm thay đổi họ theo ý mình. Điều này thì cần cắp cặp theo học anh chàng Zorba ấy mới khá được. Tình yêu vô điều kiện, niềm tin vào ai đó cũng vô điều kiện. Tuyệt cú mèo! (đúng là một lời khen đúng đắn cho một con mèo tuyệt như Zorba)


Đọc thử đi, bạn sẽ không hề hối hận. Chỉ có thể hối hận vì bạn chưa đọc nó mà thôi! :cool: