Tôi và anh trước đây là bạn trung học, chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp mặt cả lớp sau hơn 10 năm xa cách. Sau buổi họp mặt, chúng tôi có những lần nói chuyện riêng trên Facebook, sau đó tôi nhận ra anh đang tán tỉnh mình và dần chấp nhận tình cảm ấy. Anh về cơ bản có học thức tốt, gia đình tạm được, tính tình tốt nên tôi cũng trao tình cảm cho anh. Tôi nghĩ chỉ cần hai người cứ thương nhau, vun đắp tình cảm cho nhau thì đã đủ hạnh phúc, cưới nhau sẽ viên mãn, nhưng càng gần anh tôi càng phát hiện trong tâm trí và trái tim anh hình ảnh về tình yêu đầu tiên còn to lớn lắm. Trong những lần chúng tôi đi chơi và nói chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng anh lại nhắc đến tên cô gái đó, nhắc những kỷ niệm của họ. Thậm chí, anh còn mang ra so sánh những điều tôi thích với người con gái ấy. Những lần như vậy tôi rất buồn nhưng vì yêu anh nên cố tỏ ra vui vẻ và không nói gì.
Tác giả: Khuyết danh
Nguồn: Chép Internet

