Tui thì với lý do thích Lý Lan nên đã đọc. Tình hình là wa giọng dịch giống như trong Hary Potter nên cũng khuây khỏa phần nào nỗi nhớ HP hehehe. Báo Tuổi Trẻ giới thiệu là sách này giống HP chứ tui thấy chả có gì giống, nhưng nói chung đọc để cho biết rồi sang năm còn coi phim nữa. Ở Vn ko biết bao giờ ra tiếp mấy phần sau, mà ko hiểu sao lâu nay tui khoái coi sách dịch tiếng việt xong ròi lại muốn đọc tiếng Anh để coi khúc đó dịch sao mà ra như vậy chẳng hạn,vì có nhiều danh từ riêng khá lạ ...
Cảm nhận của tui là sách miêu tả thành công thế giới Âm Phủ đó, có thể tưởng tượng dễ dàng ,và cảnh khá hoành tráng. nhưng ko hiểu sao tui ko thích lắm cái sự xấu xí ghê tởm cũ kĩ nha, vd như tui ko thích đồ cổ, đồ cũ ...b ở ngoài đời tui bị dị ứng với bụi bậm và sự cổ xưa dơ dáy ... nên đọc cuốn này chỉ vì tò mò chứ ko vì thích thú huhuhu ... đọc mà thấy ghê người wá đi.
túm lại hết cuốn sách thì mọi chuyện lại mở ra 1 thế giới mới, dụ độc giả mua tiếp hihihi
tám nhiêu đó thôi, để coi có ai đọc rồi mới tám nhiều,chứ chưa ai đọc có nói cũng ko ai hiểu huhuhu