Qua giọng văn của Walter Isaacson, cựu tổng biên tập của tạp chí Time, chủ tịch của CNN, từng ngày của Steve Jobs hiện ra đầy mê hoặc và lôi cuốn.


Phương pháp tuyển người của Steve Jobs cực kỳ sốc, nhưng cũng khiến nhiều người giỏi phải quy phục. Mình thích kiểu đề nghị của Steve Jobs trong mọi chuyện. Việc mời Scully từ Pepsi của SJ chỉ gói gọn trong 1 câu đề nghị:
"Anh có muốn cả đời đi bán thứ nước giải khát hay anh muốn làm ra sản phẩm thay đổi cả thế giới?"
. (Nhưng rất tiếc là quan điểm của 2 người đã không cùng hướng nên xảy ra sự chia rẽ. Mặc dù vậy, cá nhân Khóc Nhè nghĩ nếu không có sự "chơi xỏ" của Scully thì chưa chắc đã có những thành công tiếp theo của SJ).


Cách đề nghị Walter Isaacson (WI) viết tiểu sử của SJ cũng không kém phần gây sốc, nhưng nếu Khóc Nhè mà đứng trong địa vị WI, mình không có cách nào từ chối được:


WI: "Tại sao ông muốn tôi viết tiểu sử cho ông?"


SJ: "Bởi vì ông là người khiến kẻ khác phải mở lời!".


Đúng vậy, để viết tiểu sử về 1 người, ngoài việc phải phỏng vấn riêng nhân vật chính, mà còn phải phỏng vấn hàng trăm người liên quan. Và không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ. Ngoài ra thông tin còn cần được xác thực, làm rõ ... Mình nghĩ Walter Isaacson đã không phụ công tin tưởng của SJ, cũng như SJ đã lựa chọn hoàn hảo người chấp bút, như rất nhiều sự hoàn hảo mà ông mang đến cho thế giới.


Trong tác phẩm, Khóc Nhè rất thích bố Paul Jobs của Steve. Cách dạy con, cách khuyến khích, cách hỗ trợ, cách chia sẻ của một ông bố nuôi ko được học hành cao siêu gì, nhưng tư tưởng vĩ đại của người cha, người mẹ đó đã mang đến một vĩ nhân cho thế giới. Đối với những trò nghịch ngợm hay tội lỗi của Steve gây ra ở trường, ông bố Paul có quan điểm với nhà trường rằng: “
Cha tôi là một người nghiện rượu và luôn mang theo mình một chiếc thắt lưng da, nhưng tôi khẳng định rằng mình chưa từng một lần bị đánh đòn. Đó là lỗi của nhà trường khi bắt bọn trẻ học thuộc tất cả những điều ngớ ngẩn thay vì tạo cảm hứng để khuyến khích chúng thích thú với việc học”
.


Lúc làm việc, Paul khuyến khích Steve làm cùng, chia sẻ công việc và kiến thức mà ông biết. Lúc Steve nhận công việc đi giao báo, ông hỗ trợ bằng cách chở con đi giao khi trời mưa...


Phương pháp dạy con của cặp vợ chồng Paul và Clara Jobs là những gì tinh túy nhất mà bất cứ người bố mẹ nào cũng nên nắm bắt để ươm mầm cho những thành công tuyệt vời sau này của đứa trẻ.


Một nhân vật mà mình cũng cực kỳ phục là cô giáo dạy lớp 4 của Steve với nick name Teddy ^^, tên là Imogene Hill. Cô xử lý khéo léo khiến cậu bé Steve Jobs nghịch hơn quỷ sứ bị nhà trường trả về không dưới 1 lần chuyển biến và trở nên ham học tập, ông kể: “
Điều mong muốn của tôi lúc đó đơn giản là được học và tôi năn nỉ cô giáo giao bài tập cho tôi
”. Cô Teddy đã được Jobs ưu ái gọi là “
một trong những vị thánh của cuộc đời tôi
”.


Hẹn các bố mẹ, các bạn trong một bài viết sắp đến với nhiều nhiều chia sẻ thú vị nữa.


Khóc Nhè.